Ai từng sống chân thật
Biết trao tình yêu thương
Mà lại bị phản bội
Đừng quên, đừng vấn vương!
Những kẻ SỐNG HAI MẶT
Giả tạo lấy lòng người
Ai cũng ngỡ họ “tốt”
“Hiền lành” “chẳng hại đời”
Song sự thật rất khác!
Ra ngoài nó kiệm lời
Bởi HÈN và SỢ HÃI
Nên im lặng mà thôi!
Thực chất…. rất KHỐN NẠN
Chửi chồng/ vợ …. thôi rồi!
Không tiếc lời RỦA XẢ
Kiệt sỉ cũng nhất đời!
Ra ngoài thường KHOE MẼ
Õng ẹo, khoe chữ “tôi”
Tưởng mình là “sao sáng”
Hoá MỘT ĐỐNG KÍT HÔI!!!
Ở đâu cũng ĂN CẮP
Mắt trước và mắt sau
Tìm cách VƠ VÀO HẾT
NÓI XẤU…. cũng hàng đầu!!!
Thương những kẻ MÙ MẮT
BẠI NÃO mới tin lầm
Nghe lời KẺ KHỐN NẠN
Kỳ thị người CÓ TÂM!!!
Đời trớ trêu như vậy
Kẻ nói xấu sau lưng
Thường được bọn HÓNG HỚT
Thêm thắt mãi không dừng!
Nếu gặp chuyện như vậy
Bạn hãy dũng cảm lên!
Đừng nhân nhượng dung thứ!
Vạch mặt kẻ BON CHEN!!!
Trời Phật công bằng lắm!
Rồi cũng TRẢ GIÁ thôi!
HẠI NGƯỜI TRỜI HẠI LẠI!
Sống đó mà NHỤC ĐỜI!!!
Thanh Bình 15.05.2026
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen