Seiten

Dienstag, 21. Juli 2026

HÀ NỘI ĐANG TỰ PHÁ ĐI HỒN CỐT CỦA MÌNH!???

Tôi không hiểu ông vũ đại thắng, người đã từng học Thạc sĩ tại Nhật có thực sự tiếp thu được những TINH HOA HỒN CỐT của Nhật Bản - những thứ mà cho dù được xếp hạng trong 5 nước PHÁT TRIỂN VĂN MINH nhất TG, Nhật Bản vẫn lưu giữ và bảo tồn được không chỉ kiến trúc cổ, cảnh quan thoáng, đẹp để nhắc Người Nhật luôn có ý thức giữ gìn cả những phong tục LỊCH SỰ, TRANG NHÃ và TÌNH NGƯỜI của Dân xứ “Mặt trời mọc” khiến cả Thế giới PHẢI NGHIÊNG MÌNH KÍNH PHỤC.
Ông thắng không biết có học được chút gì từ Người Nhật hay không, mà khi vừa ngồi vào chức Chủ tịch TP Hà Nội, một TP được mệnh danh là “ngàn năm văn vật” với những ngôi nhà cổ, phố cổ, bãi sông Hồng mênh mang với NHỮNG LÀNG NGHỀ CỔ ven sông rất đặc biệt chất chứa không chỉ kỷ niệm, mà gói trọn cả NỀN VĂN HOÁ SÔNG HỒNG VÔ CÙNG HIẾM HOI, đáng để du khách tham quan! Vậy mà ông thắng lại QUYẾT TÂM ĐẬP PHÁ TAN HOANG TẤT CẢ, vì muốn biến vùng ven sông thành “đại lộ Sông Hồng” để lấy đất VÀNG cho các doanh nghiệp sân sau lập “dự án” bất động sản, khu vui chơi, mua sắm (vốn đã QUÁ THỪA MỨA so với mức thu nhập của người dân) và nhà hát, sân golf…. chỉ phục vụ cho giai cấp TƯ BẢN ĐỎ THỪA TIỀN VUNG VẨY!?
Một thành phố bê tông hoá và nhà cao tầng với những đại lộ thênh thang (sao chép của các nước Tư Bản) mà XH lại LOẠN TRÀO với những QUAN THAM NHŨNG, GÁI BÁN DÂM, TRAI NGHIỆN NGẬP, rồi nạn ĐÁNH CHÉM NHAU, TRẤN LỘT, CƯỚP GIẬT khắp nơi; CA các sắc phục và bọn mật vụ, côn đồ xăm trổ xuất hiện từng xó xỉnh KHÔNG PHẢI ĐỂ BẢO VỆ DÂN, mà là TRẤN LỘT MÓC TÚI và ĐÀN ÁP BỊT MIỆNG DÂN cho cả thế giới thấy NỖI THỐNG KHỔ của người dân VN KHÔNG CÓ TỰ DO, KHÔNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG NHÂN CÁCH và còn CẤM KHÔNG CHO PHẢN BIỆN…. thì đó là THÀNH PHỐ CHẾT, KHÔNG MANG HỒN DÂN TỘC, vậy còn ai muốn đến để tham quan nữa???
Loạt bài viết về Làng Cổ của ông Mai Phan Lợi được chia sẻ trên trang Tiến sĩ Cổ học Nguyễn Xuân Diện rất đáng để ông TL và vũ đại thắng suy ngẫm mà SỬA NGAY còn kịp!!!
Nếu Hà Nội giữ được dáng vẻ cổ kính, trầm mặc, trang nghiêm mà thanh nhã, tinh tế xưa sẽ quyến rũ được Du khách bốn phương hơn là HN với những đại lộ, nhà cao kệch cỡm học đòi của các nước Phương Tây, hay loè loẹt kiểu TQ!
Hãy giữ lại những gì gọi là HỒN CỐT TINH HOA DÂN TỘC của từng vùng, miền như Hội An và Cố đô Huế thì phải giữ nguyên NẾP NHÀ XƯA và di tích thành cổ rêu phong. Còn Hà Nội phải giữ được 5 CỬA Ô, Phủ toàn quyền Đông Dương, các căn biệt thự cổ, Trung tâm thương mại Tràng Tiền, cầu Long Biên….. DO PHÁP XÂY dưới các tán cây cổ thụ xanh mướt và thơm lừng mùi hoa sữa rất đặc trưng, phối hợp cùng CÁC LÀNG NGHỀ CỒ QUANH HN mới là những nét nhấn ĐỘC ĐÁO có giá trị lịch sử, đáng quý, đáng nể, đáng trân trọng, tạo sức hút của một HN thanh lịch, quyến rũ thì tự khắc dân VN cũng vì lòng tự trọng, tự hào dân tộc mà chiều đãi, lịch sự với Du khách thập phương mà không cần phí ngân sách nuôi lắm CA để TỰ BÔI NHỌ CHẾ ĐỘ!!!
Không một Du khách nào muốn đến thăm 1 đất nước mà “nhìn đâu cũng thấy CA” như VN; hay “đi đâu cũng cảm thấy bị Camera theo dõi như ở TQ”!
Đừng chỉ vì “bộ mặt lãnh đạo” mà HỌC ĐÒI các nước Phương Tây, khi DÂN MÌNH CÒN NGHÈO, NỢ NGÂN SÁCH CHỒNG ĐỐNG khiến con cháu buộc phải trở thành NÔ LỆ CHO TQ ngàn đời không trả hết, chỉ để lãnh đạo vênh vác khoe “VN phát triển thuộc Top 20 thế giới”, mà NỢ ĐỔ ĐẦU DÂN, còn TÚI THAM CỦA QUAN CHỨC THÌ NGÀY CÀNG PHÌNH TO KHÔNG BAO GIỜ NGỪNG LẠI, thì LS Dân tộc sẽ GHI SỔ HẬN muôn đời sau mà thôi!!!
Thanh Bình 02.06.2026

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen