Seiten

Dienstag, 21. Juli 2026

NỖI NHỤC QUAN CHỨC VN!!!

 

Khi còn quyền lực trong tay
Họ vênh váo chẳng nghĩ ngày sa cơ
Cứ THAM NHŨNG bằng mặt trơ
TIÊU TIỀN NHƯ NƯỚC tự DƠ MẶT DÀY!
Tới đâu…. vác mặt “ta đây”
Lên giọng giáo huấn thế này, nọ, kia…
Viết sách dạy đời …. “miễn chê”
Nhưng khi BỊ BẮT, Ê CHỀ khóc than…
Chính chúng biết ĐÃ LÀM CÀN
HẠI DÂN nên sợ bị giam lâu ngày
SỢ HÃI TRƯỚC CẢNH TÙ ĐÀY
Thi nhau kể lể bệnh này tật kia!?
Lạ chưa, TOÀN LŨ KHỐN, GHÊ🤮
Chọn làm quan chức…. lời thề NUỐT TRÔI!?
Trọng ĐÃ TUYÊN ÁN chúng rồi
Một BẦY THAM NHŨNG theo đuôi dũng quyền
Bây giờ thời cuộc đảo điên
Anh tô lại THẢ lũ nghiền thuế dân!?
HÀNG TRĂM NGÀN TỶ … ấm thân
Cho chúng cơ hội HẠI DÂN KHỐN CÙNG???
Trong khi bắt người TẬN TRUNG
THƯƠNG DÂN, YÊU NƯỚC quyết không ngậm lời!
Trước toà gương họ SÁNG NGỜI
ĐỨNG NGAY, NÓI THẲNG…. tỏ NGƯỜI TRUNG, LƯƠNG
VÌ DÂN họ rất KIÊN CƯỜNG
Không hề run sợ, LÀM GƯƠNG cho đời!
Họ đứng về PHÍA DÂN thôi!
Đòi lại Công Lý, nên LỜI THẲNG NGAY!
Họ DẤN THÂN, dẫu tù đày
DANH LƯU VẠN KIẾP, THƠM BAY KHẮP VÙNG
“VÌ DÂN, VÌ NƯỚC” tận trung
Thì đâu phải SỢ DÂN vùng đứng lên?
Sợ chi Dân “cướp lại quyền”?
Sợ chi dân chẳng lặng yên cúi đầu?
“Trước toà bình đẳng như nhau”
“Tự Do, Dân Chủ”…. thì đâu LOẠN TRÀO!?
Hiến Pháp QUYỀN DÂN ĐÃ TRAO
Sao không thực hiện, lại nhào nặn chi?
Tạo ra lũ chẳng ra gì!
THAM Ô, DÂM ĐÃNG…..triệt đi tình người!?
Xã hội TỒI BẠI, SUY ĐỒI….
BẠO LỰC LAN TOẢ…. khắp nơi ĐỘC đầy!
“Thế kỷ vươn mình” sao đây???
Khi DÂN MẤT ĐẤT, TRẮNG TAY, KHÔNG NHÀ???
Giàu nhanh chỉ BỌN SAI NHA
Lấy danh “dự án” để CHÀ ĐẠP DÂN???
Mượn “làm đại lộ”…. giàu thân
Ghép sân Golf, dựng thêm phần chung cư….
Tượng đài, nhà hát….tứa lưa…
MOI MẤY TRĂM TỶ để LỪA DÂN tôi!
Sao không CHỈ LÀM ĐƯỜNG thôi???
KÈ ĐÊ, THOÁT NƯỚC… giúp đời … dân ơn!?
Mượn “trăm năm” CƯỚP NHIỀU HƠN
Béo lũ BUÔN ĐẤT, Dân còn KHỔ ĐAU!
HẬN này GHI MÃI NGÀN SAU!!!
Thanh Bình 21.07.2026

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen