Mẹ luôn thầm lặng chăm con, ít nói
Tim mẹ đập dồn theo bước con đi
Lặng lẽ tiễn con, ngấn lệ hoen mi
Hồi hộp đón mỗi khi con trở lại
Trước bão cuộc đời lòng mẹ vững chãi
Che chở cho con, chẳng ngại gian truân
Muốn dành cho con ấm áp tình thân
Và lòng yêu thương muôn phần tha thiết
Trọn đời của mẹ vì con không mệt
Tận tuỵ hết mình, khó quyết vượt qua
Vẫn luôn thầm lặng, chẳng tiếng kêu ca
Dẫu đau ốm, cũng cười xoà “mẹ khoẻ!”
Không muốn con lo, mẹ đành nói thế
Chẳng buông xuôi, cũng không để con buồn
Chỉ thầm lặng nhìn bóng chiều hoàng hôn
Thầm cầu nguyện các con mình hạnh phúc
Dẫu con lớn khôn, mẹ vẫn nhất mực
Yêu thương, đợi chờ, thao thức …. ngóng trông
Cả một đời mẹ chỉ mãi cầu mong
Cho các con đời màu hồng tươi sáng!
Thanh Bình 09.07.2026
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen