Thời gian gần đây vào mạng bỗng dưng thấy QUÁ NHIỀU bài viết, Video của các Yotuber VN đặt ra câu hỏi này.
Tôi nghĩ những người thông minh, thương con, cháu thì câu hỏi này không cần đặt ra.
Vì: - Con cháu ở đây thì thân già là thời kỳ ốm đau sẽ không tránh khỏi, vậy về VN để làm gì? Nhớ cảnh quê, nhớ bát canh cua, rau muống xào, đĩa cà pháo, bát mắm tôm…. ư? Ở đây thiếu gì?
- Nhớ bạn bè, tình làng nghĩa xóm ư? Khi bạn đã già, về hưu thì những bạn bè cùng trang lứa với bạn hầu hết đã ọp ẹp hay đã ra đi gần hết rồi. Vì ở VN cuộc sống vất vả hơn hoặc buông tuồng hơn, dỗi dãi họ tụ tập nhậu nhẹt, gái gú tùm lum, ăn thực phẩm nhiễm độc không biết; nước máy bẩn không ai hay và hít khí có bụi mịn cũng vẫn tưởng “không sao”, nên có mấy ai thọ như thời nghèo khó của các cụ xưa đâu!?
- Rồi khi ốm đau thì sao? Bao nhiêu tiền cho vừa? Trong khi ở đây ốm đau có bảo hiểm trả. Kể cả lương hưu bạn thấp thì ngân sách xã hội cũng bù vào cho bạn.
- Bạn kêu “cô đơn” vì con cái lớn đi làm hay ra ở riêng ư? Ở đâu chẳng thế, nếu bạn không tự mở lòng với hàng xóm, với mọi người chung quanh thì có về VN ở giữa họ hàng, làng xóm cũ, bạn cũng sẽ cô đơn nếu bạn không còn tiền! Vì ai cũng có gia đình riêng, bận bịu con cháu của họ, nên họ cũng không thể quan tâm tới bạn thường xuyên được!
- Bạn nghĩ với vài trăm ngàn €, về VN bạn sống vương giả. Nhưng bạn có thể sống yên, khi thân nhân, bạn bè…. biết bạn có tiền, họ rủ đi nhậu, đi chơi, thậm chí hỏi vay không trả hay rủ “đầu tư”…. để moi tiền của bạn không???
Tôi biết nhiều người mắc vào chuyện đó, hối hận không kịp, vì Việt kiều thường không đủ nhẫn tâm nên không thể đòi lại số tiền bạn cho vay hay bị lừa đâu!!!
- Chưa nói nếu con bạn ở lại bên này vì ở đây mới là tương lai được đảm bảo cho chúng. Bạn sống xa con cháu thì sự cô đơn càng nặng nề hơn. Nếu Cha Mẹ bạn còn sống, thì về ở hẳn VN cũng không phải là giải pháp! Bởi khi các cụ đau ốm cũng cần tiền viện phí, tiền “bồi dưỡng”, tiền thuốc men, tiền chữa bệnh, tiền ăn uống….. Vài trăm ngàn sẽ bị thổi bay lúc nào chẳng hay!
Vì thế, tôi nghĩ Việt kiều về hưu đừng BỊ LỪA “về VN bây giờ sống tốt lắm” để rồi hối hận không kịp!!!
Bạn hãy nhìn những người từng du học nước ngoài, rồi về VN sống. Sau đó họ lại dồn tiền ra đi và…. KHÔNG BAO GIỜ TRỞ VỀ SINH SỐNG TẠI VN nữa thì biết, tại sao lại vậy!?
Áp lực tiêu xài ở VN khác xa bên này khi bạn mang danh “Việt kiều”. Đi đâu một bước, làm gì, mua gì, bạn đều phải trả cao hơn người sống tại VN, vì những người bán hàng nhạy lắm. Dù bạn ăn mặc tuềnh toàng họ cũng nhận ra bạn ngay. Và…. cũng vì thế, bạn dễ trở thành tâm điểm của những kẻ thích lợi dụng hay lừa đảo, trấn lột.
Chỉ nên về du lịch, thăm thân đôi tháng chứ đừng dại về VN sống, bạn sẽ BỊ SỐC về khí hậu; môi trường sống bụi bặm, ầm ĩ; đi đâu cũng thấy CA, dân phòng nhưng lại không có cảm giác được bảo vệ an toàn như bên này! Chưa nói có chuyện gì mà động tới giấy tờ, thì…. bạn bỗng biến thành SÚC VẬT BỊ CHĂN DẮT ngay.
Tôi khuyên bạn hãy ở lại nơi cho bạn một cuộc sống AN LÀNH, TINH KHIẾT, THANH THẢN và TỰ DO này. Hãy tìm một người bạn thân cùng sở thích để cùng nhau đi chơi, cùng nấu ăn, cùng đi xem ca nhạc và giúp nhau khi cần trong cuộc sống trong lúc con cái đi làm xa; hãy tham gia vào các hội dành cho người già tại nơi bạn sống, giao lưu và hoà đồng cùng họ bạn sẽ tìm thấy niềm vui vô bờ. Nhất là qua những giao lưu mà bạn tìm thấy một người bạn khác giới có cùng sở thích với bạn nữa thì tuyệt vời!!!
Chúc những bạn già của tôi biết cách tạo cho mình một cuộc sống an lành, thanh thản và vui vẻ


Thanh Bình 08.05.2026
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen