Giữa chốn ta bà đầy hỗn mang
“Trọc” đểu giả “sư” LỪA BẼ BÀNG
Nào “chùa”, tượng Phật…. xây hoành tráng
Chữ “TÂM” KHÔNG CÓ, toàn MA TĂNG
Minh Tuệ hiện thân TRONG NHƯ NGỌC
Nguyện theo BƯỚC CHÂN PHẬT thênh thang
Đến đâu cũng là NƠI THỪA TỰ
Thân - Pháp; Tâm - Kinh lòng nhẹ nhàng
Mỗi ngày chỉ THỌ THỰC MỘT BỮA
Hành giả xin ăn chẳng dễ dàng
Mưa nắng chân trần y áo vá
Thức tỉnh Nhân Sinh chốn dương gian
Thầy luôn TỪ BI và NHÃ NHẶN
Chỉ nhận “tập học”, chẳng kiêu sang
Không cần giáo huấn, ĐỜI TRONG ĐẠO
Lặng lẽ TU THÂN giữa mênh mang
THIỆN LÀNH TOẢ SÁNG dân tự tới
Kính cẩn chắp tay gọi “Phật Người”
Mỗi bước hành hương hoa Phật Pháp
Lan toả bốn phương cứu rỗi đời
Thoát tròng khổ nạn bầy NGOẠ QUỶ
GIẢ PHẬT, GIẢ SƯ…. LỪA DÂN thôi!
Bầy trò MÓC TÚI nhanh thoăn thoắt
Tiền, vàng, đất đai….chúng NUỐT TRÔI
Thầy cho dân thấy con đường sáng
Tu Phật TẠI TÂM ở khắp nơi
Sửa từ nhận thức theo Phật Pháp
TU THÂN BỚT DỤC ngay giữa đời
KHÔNG THAM, SÂN, SI… thân sẽ nhẹ
Toả sáng TỪ TÂM mặt sẽ tươi
Dẫu gặp gian khó qua thoáng chốc
Phúc, Lộc sẽ đến, danh tự ngời
Chẳng cần cầu xin ai ban phát
Tháp Ngà TỰ THÂN xây đó thôi!
PHẬT NGỰ TẠI TÂM, luôn hành THIỆN
TIẾNG THƠM sẽ mãi lưu muôn đời…..
Thanh Bình 11.06.2026
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen