Seiten

Dienstag, 21. Juli 2026

NGẪM CHUYỆN XỨ NGƯỜI…

Tôi đã học tập và làm việc ở Đức trên 40 năm, nên NHIỄM TÍNH CÁCH NGƯỜI ĐỨC, chân thật, ngay thẳng và cứ ĐÚNG LUẬT MÀ SỐNG, chẳng sợ ai cả! Chỉ TÔN TRỌNG NGƯỜI CÓ NHÂN CÁCH, chứ không phải vì họ giàu, có chức có quyền, hay làm trong các cơ quan nhà nước, nắm công cụ quyền lực XH như cảnh sát….
Tôi cũng KHÔNG CÓ THÓI QUEN TÔN SÙNG LÃNH TỤ như phần đông người VN hay trong các nước ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ, THẦN QUYỀN hay ĐỘC QUYỀN!!!
Ai có NHÂN CÁCH xứng đáng như TT Zelensky, ông Macron, Elon Musk và cả Thầy Minh Tuệ…. tôi rất NGƯỠNG MỘ và KÍNH TRỌNG.
Nhưng CAO NGẠO NHỐ NHĂNG, DỐI TRÁ, LẬT LỌNG BẨN TƯỞI và KHỐN NẠN như trump, thì dù hắn là TT Mỹ; hay CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CẢM TÍNH SAI LẦM khiến nước Đức và cả Châu Âu PHẢI CHỊU KHỔ NẠN như bây giờ của bà Merkel Nguyên Thủ tướng Đức….thì tôi cũng KHINH và COI THƯỜNG!!!
Cho dù có con MAGÀ TÔN SÙNG LÃNH TỤ doạ tôi “tao báo cáo lên TT trump để ông ấy cấm mày vào Mỹ”. Tôi nói thẳng “Tao viết tất cả điều đó trực tiếp trên trang cá nhân của trump đó chứ có nói sau lưng đâu? Vì ở đây ĐƯỢC QUYỀN NÓI ĐÚNG SỰ THẬT mà!”
Cũng vì QUYỀN CON NGƯỜI được tôn trọng, nên tôi YÊU NƯỚC ĐỨC hơn nơi tôi sinh ra mà CHẲNG CHO TÔI QUYỀN ĐƯỢC LÀM NGƯỜI như trong Hiến Pháp quy định!
Bài viết dưới có cách viết rất hay, các bạn ở VN nên học hỏi!
Tôi đã Comment dưới bài này như sau:
Bài viết hay. Nhưng thực ra chỉ có các nước Tự Do Dân Chủ, dân được tự bầu lãnh đạo và Thủ Tướng hay Tổng Thống KHÔNG ĐƯỢC NGỒI LÂU QUÁ 2 (hoặc 3) nhiệm kỳ thì dân mới không có khái niệm tôn sùng lãnh tụ và không có trò bầy đàn giãy nảy đổ xô vào ĐẤU TỐ ai đó dám NÓI SỰ THẬT TRẦN TRỤI về GÓC KHUẤT ĐỜI THƯỜNG của một con người được THỔI PHỒNG LÊN như một “ông thánh” và được đặt lên bệ thờ ngang hàng với Đức Phật, mặc dù ông ta cũng HAM ĂN NGON, GÁI ĐẸP, BỎ VỢ, BỎ CON….và PHẠM PHẢI NHỮNG “SAI LẦM” gây ra những TỘI ÁC TÀY TRỜI là GIẾT hàng trăm ngàn DÂN CÓ HỌC, BIẾT CÁCH LÀM RA CỦA CẢI CHO XH…. chỉ bằng 1 cái lệnh miệng.
Ở các nước Dân Chủ thật sự cũng không ai bị TRÒ LỪA ĐẢO để VU KHỐNG TỐNG TIỀN như trong bài viết. Cũng không có trò MƯỢN “CHỐNG THAM NHŨNG” để THANH TRỪNG PHE PHÁI, CỦNG CỐ QUYỀN LỰC nhằm VƠ VÉT LÂU DÀI khiến pháp luật THÀNH TRÒ HỀ vì thằng kia lên tố ra một bầy TỘI PHẠM THAM NHŨNG KHỦNG hàng trăm ngàn tỷ của Dân, toà tuyên án hàng chục năm tù; thằng này lên lại thả hàng loạt, để lại bố trí cho chúng vào ghế khác vơ vét tiếp, rồi… bị ăn kẹo đồng của dân quá phẫn nộ!
Thế mới có chuyện hài:
Vào tù lĩnh án “chung thân”
5 năm được thả, thành QUAN rất giàu
Để rồi…. chỉ vài năm sau
Nó lại PHẠM TỘI nhưng mau…. chìm xuồng!?
Án tù nặng, chỉ dân thường!
KÊU OAN, MẤT ĐẤT… cũng tương VÀO TÙ!
NÓI THẬT thông não pò NG U
Cũng bị phán quyết 20 thu đoạ đầy
Vẫn vỗ ngực bảo “ta đây”
“Dân chủ” “Nhân đạo”, “Quyền”…. tay dân lành!?
“Mất biển, đảo ….cũng thôi đành”
“Cốt sao tránh được chiến tranh ….tốt rồi!”?
PHẬN NÔ dân nhận đi thôi!
Cho quan chức MÃI ĐƯỢC NGỒI ĐẦU DÂN!?
“Nước lớn mà cho làm thân”
“Dù có MẤT NƯỚC dần dần…. xá chi?”
“Biển, đảo… cũng để làm gì!?”
“Đời sau con cháu tự đi mà đòi”…
Dân tộc tính ĐÃ MẤT RỒI!
“Thiên đường” chỉ có quan đời vung vinh….
Thanh Bình 15.07.2026

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen