Seiten

Dienstag, 21. September 2021

“VIỆT NAM SẼ VỀ ĐÂU?“

Cũng bởi “eo thon” nhưng ... “đầu đội đá”*
“Tảng đá” Trung cộng đè cả Giang Sơn
Vì “chung lý tưởng”, chúng HẠI cháu con
BÁN từng vùng đất, GIẾT MÒN Dân tộc!
Cũng tại TRÍ NGỦ ... những người có học
Ngậm miệng an thân ... dân khóc, mặc dân!
Cũng tại quan chức lo vét ấm thân....
Biến công an thành đội quân QUỈ ĐỎ!
Thấy dân mình quằn quại trong đau khổ....
Chúng khoái trá... khoe trổ những hình xăm....
Khệnh khạng vỗ ngực ... chẳng chút lương tâm
“Luật là tao, tao là luật”....buộc dân câm không nói!
Cũng tại THAM QUYỀN, đảng thích ca ngợi
“Thành tích”, “công lao”... chối TỘI ÁC đầy...
Dân còn im lặng, chẳng vai sát vai
Ngẩng cao đầu vì tương lai dấn bước...
“Đất nước về đâu”?... Ai cũng thấy trước!
Chỉ DÂN VIỆT mới cứu được mình thôi!
Cứ ngồi đó mà chắp tay “cầu trời”....
SẼ CÒN CHẾT... bởi bọn người tàn ác!
Cúi đầu, gục mặt, sợ sự “đổi khác”
Sợ “mất sổ hưu”, “loạn lạc.... chiến tranh”....
Nên HÈN NHÁT, mong làm giàu thật nhanh
Để có nhiều tiền dành....chuồn ngoại quốc!
Chẳng “quan tâm chính trị”, mặc dân với nước ...
Ta lo thân ta... cốt được sướng, nhàn...
Mặc bầy khốn nạn, cùng lũ tham, gian.....
Chấp nhận ngậm miệng... lên dàn thiêu hết....
Muốn sống thực sự, phải sẵn sàng chết!
Vì tương lai, diệt hết GIẶC NỘI XÂM!
Chung tay góp sức chống giặc TRUNG XÂM!
Cứu Dân tộc THOÁT GIAM CẦM, NÔ LỆ!
Muốn tốt đẹp, không chỉ đi CỨU TẾ!
Mà ĐÒI QUYỀN thực sự để LÀM NGƯỜI!
THÂN LỪA tử tế.... cũng súc vật thôi!
Vẫn TRONG CHUỒNG muôn đời chịu thống khổ!!!
Bài cảm xúc mình viết trong phần Comment dưới một bài thơ dài thống kê mọi nỗi khổ đau, gian truân của Dân tộc và Đất nước VN dưới sự cai trị độc tài của ĐCSVN với câu hỏi trăn trở của Tác giả “Đất nước sẽ về đâu?” trên tranh Face Tran NamAnh
*Hình dáng VN có người ví như “cô gái có ngực nở, eo thon, đẩu đội nón lá”, nhưng qua nhận xét của một Nhà thơ thì .... “đầu đội đá” vì những đỉnh cao biên giới luôn phải đối đầu với kẻ thù Phương Bắc....
Thanh Bình 06.09.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen