Seiten

Dienstag, 21. September 2021

GIÁ CHÍNH QUYỀN VN BIẾT LẮNG NGHE....



Cứ đọc báo đảng bạn sẽ thấy.... mọi cái đối nhau chan chát!
Đầu dịch, những Việt kiều CÓ TÂM với nước đã lên tiếng khuyên “nên lên phương án sống chung với dịch” để duy trì nền kinh tế và giữ cho đời sống nhân dân được cân bằng mà vẫn chống dịch hiệu quả bằng việc THÚC ĐẨY MUA và XIN VACXIN, cùng với ĐẦU TƯ CHO NGÀNH Y; kêu gọi dân tuân thủ GIÃN CÁCH XÃ HỘI để tự bảo vệ mình; ai có hiện tượng nhiễm, TỰ CÁCH LY TẠI NHÀ, chỉ khi trở nặng mới gọi cấp cứu vào viện....như tại các nước họ đang sinh sống, vừa TIẾT KIỆM NGÂN SÁCH; vừa GIỮ SỨC CHO Y, BÁC SĨ; giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện, để cứu được nhiều người hơn; vừa dưỡng sức dân; bảo vệ các doanh nghiệp quan trọng cho chuỗi cung ứng toàn cầu; vừa đảm bảo duy trì nền kinh tế.... thì họ lại bị báo chí VN chửi rủa thậm tệ, vu cho họ tội “phản động chỉ tìm cách phá nước, hại dân”... bla bla....
Thế là chính quyền lao theo con đường DÙNG VŨ LỰC VÀ SÚNG ĐẠN để “chống dịch”. Họ chi ngân sách cho ngành công an GẤP HƠN 10 lần ngành Y tế. Tăng cường LẬP CHỐT, chăng rào, kẽm gai, dựng chướng ngại vật ngang đường để “chống dịch như chống giặc”, biến các thành phố thành NHÀ TÙ LỚN với bộ đội ôm vũ khí đứng khắp nơi, công an chặn khắp nẻo, đám bò đỏ, tự vệ khu phố và công an xã, phường lang thang rình rập, nghiêng ngó đó đây để bắt, đánh đập dân bị NGHI NHIỄM lùa vào giam lỏng trong các trại tập trung và.... BỎ MẶC vì lo không xuể!
Vì thế, số ca lây nhiễm chỉ trong vòng 4 tháng tăng chóng mặt, số người chết nhiều nhất so với tỷ lệ người nhiễm trong khu vực, gây hoảng loạn và phẫn nộ trong dân; gây chán nản và mệt mỏi cho giới Y, Bác sĩ tuyến đầu và nền kinh tế rơi vào nguy cơ sụp đổ, ngân sách cạn kiệt!
Đến lúc này, ông Đam và ông Chính mới lên tiếng “phải sống chung với dịch” y như lời khuyên của “bọn phản động”!???
Giá mà... lãnh đạo Việt biết LẮNG NGHE!?
Nhún mình HỌC HỎI, chẳng chê lời người!?
Giá họ CHỈ VÌ DÂN thôi
Không tự CAO NGẠO với đời “TA ĐÂY”!?
Giá đừng vỗ ngực khoe “TÀI”!?
“Giỏi NHẤT THẾ GIỚI”.... sẽ hay hơn nhiều!
Sẽ được các nước tin yêu
Chia sẻ KINH NGHIỆM, cho nhiều Vacxin
Sẽ giữ cho dân LÒNG TIN
Vào “tài lãnh đạo” cùng tìm lối ra!
Cùng chung tay.... dịch chóng qua
Dân, Nước đều vững, mọi nhà an vui....
Đâu đến nỗi ... giờ ngậm ngùi
“Ngân sách cạn kiệt”, dân tôi chết mòn!?
Sẽ còn gì dành cháu con?
Khi đất bán hết, chẳng còn Việt Nam???
Giá lãnh đạo VN đừng quá cao ngạo, huênh hoang, mà biết lắng nghe những lời PHẢN BIỆN của Nhân sĩ, Trí thức trong nước, cũng như lời góp ý của Kiều bào khắp nơi, đừng vội qui kết họ tội “phản động chống phá nhà nước“, mà phải hiểu rằng, họ đang nói những lời TÂM HUYẾT, từ những SUY TƯ LO LẮNG CHO DÂN CHO NƯỚC, được chắt lọc từ những KINH NGHIỆM SỐNG, những QUAN SÁT, HỌC HỎI khắp nơi mà họ thu lượm, tích lũy được!
Họ không ngại nguy hiểm tới tính mạng, dám lên tiếng PHẢN BIỆN để mong lãnh đạo VN có sự THAY ĐỔI, đi theo con đường ĐÚNG mà các nước trong khu vực đã đi để nhanh chóng vượt qua mọi khó khăn, phát triển bền vững!
Họ, những người dám DẤN THÂN PHẢN BIỆN không sợ nguy hiểm, vì họ MUỐN HIẾN DÂNG TRÍ TUỆ CHO DÂN, CHO NƯỚC, chứ không muốn im lặng nhìn ĐẤT NƯỚC ĐẮM CHÌM, DÂN MÌNH KHỐN KHỔ!
Giá lãnh đạo VN biết lắng nghe, thì KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ MÀ KHÔNG THỂ VƯỢT QUA!
Thật buồn là họ cố tình nhắm mắt, bịt tai trước những lời tâm huyết để đường thẳng không đi, lại đi đường vòng, đẩy cả Dân tộc vào THẢM HOẠ.... Tới lúc nhận ra thì đã có vài chục ngàn người vô tội phải chết, nguy cơ Đất nước lụi tàn hiện ra trước mắt như bây giờ!
Đau quá cho Đất nước tôi!
Thương quá cho Dân tộc tôi!
Thanh Bình 21.09.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen