Seiten

Montag, 27. September 2021

CHIA BUỒN CÙNG BẠN...

Em đi bỏ anh một mình
Đêm dài lạnh vắng bóng hình người thương
Thắp cho em mấy nén hương
Rưng rưng giọt lệ, thơ vương vấn sầu
Giỗ em.... lòng lại quặn đau
Thi tình gửi gió, bắc cầu nhớ nhung
Xa rồi... em khuất ngàn trùng
Xuân cũng tàn úa, chim không cất lời
Cảnh Thu vàng úa... lá rơi
Vắng em, cằn cỗi cuộc đời heo may
Nhớ em anh giấu tim này
Khóc bằng nốt nhạc, thơ bay theo hồn...
Mong thấy em những hoàng hôn
Dù trong ảo ảnh miệng còn cười duyên
Em ơi, biển vắng không thuyền
Đêm không trăng sáng, tim nguyên tình sầu!
Anh nhớ mãi phút bên nhau
Trong giây phút cuối.... nhìn nhau.... lệ nhoà...
Em buông tay... đành đi xa....
Bỏ anh ở lại... căn nhà quạnh hiu....
Ba năm.... cứ mỗi buổi chiều
Nhớ em quay quắt liêu xiêu cả hồn
Nỗi đau nhuộm tím hoàng hôn
Khiến đời hoang phế... chẳng còn thú vui
Ba năm... tim mãi ngậm ngùi
Thương về ngày cũ... xót người anh yêu
Trời ghen hạnh phúc mình nhiều
Chia rẽ đôi lứa.... ngược chiều.... âm - dương!
Hai bờ sông tách nhớ thương
Ngóng nhau khóc nỗi đoạn trường cách xa...
Thôi đành... duyên nợ đôi ta
Lìa cành lá rụng, cội già bơ vơ....
Thanh Bình 23.09.2021
Bài cảm xúc mình chia sẻ với nỗi đau của bạn Chí Thảo trong bài “Giỗ vợ” trên trang Face của bạn ấy

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen