Seiten

Mittwoch, 6. Oktober 2021

KỶ NIỆM 31 NĂM THỐNG NHẤT NƯỚC ĐỨC

Có lẽ tôi là một trong số những người mà số phận may mắn đã an bài để tôi được trải nghiệm vài năm cuộc sống học sinh tại CHDC Đức từ trước ngày "giải phóng MNVN". Để rồi 10 năm sau tôi trở lại tiểu Bang Sachsen và thấy rõ sự đi xuống của nền kinh tế XHCN tại CHDC Đức.
Ngày tôi sang đây đi học, mặc dù hàng hóa không tràn ngập như bây giờ, nhưng ít ra chúng tôi muốn mua xe đạp, phụ tùng xe đạp, xà phòng thơm..v.v... ra cửa hàng Bách hóa tổng hợp là có ngay. Chỉ có xe máy SimSon là phải đặt trước 1 tuần, nhưng được tha hồ chọn mầu. Tất nhiên thực phẩm, rau củ quả không phong phú như bây giờ. Nhưng.... dù sao người Đông Đức khi đó cũng có đủ lương thực, thực phẩm tối thiểu mà không phải dùng tem phiếu phân phối như VN.
Lúc đó, người Đức rất quí học sinh VN chúng tôi, bởi sự tươi tỉnh, hòa đồng, chăm chỉ và...hội nhập (chúng tôi sang học, nên không ai là không biết tiếng)
Ấy vậy mà CHDC Đức vẫn được coi là THIÊN ĐƯỜNG của các nước trong hệ thống XHCN, vì được LX và các nước trong hệ thống XHCN ưu tiên dồn lực giúp cho DDR phát triển kinh tế nhằm ĐỐI TRỌNG với TÂY ĐỨC đang phát triển nhanh như vũ bão nhờ sự giúp sức của các nước đồng minh Mỹ, Anh, Pháp. Mặc dù vậy, sự chênh lệch quá lớn giữa CHDC Đức (phía Đông) và CH Liên bang Đức (phía Tây) vẫn làm chính quyền CHDC Đức lo sợ .... bị lật đổ.
Cuối năm 1988 tôi trở lại nước CHDC Đức trong vai Đội phó Phiên dịch cho một đội Lao động Hợp tác. Tôi cảm nhận rất rõ sự tuột dốc không phanh của nền kinh tế "kế hoạch hóa" cấp nhà nước này. Hàng hóa cực kỳ khan hiếm. Cái gì lúc đó cũng thiếu thốn, nhưng may có hàng Intershop do nhân viên ĐSQVN đổi đô mua ra bán lại cho đầu mối mang về các tỉnh, nên người lao động VN cũng có mà mua để gửi về, song cái gì cũng đắt vô cùng.
Dân Đông Đức đổ tội cho người VN mua vét hàng, nên họ không có mà mua. Thêm nữa, khối người VN sang lao động hầu như không biết tiếng, chỉ bập bẹ nên cũng ngại giao tiếp, sống co cụm, không chịu hội nhập văn hóa Đức, cho nên bị người Đức ghét.
Thế rồi ... tin tức dồn dập về các cuộc biểu tình tuần hành bắt đầu từ Sachsen đòi thống nhất nước Đức với câu khẩu hiệu "Wir sind ein Volk" tức "Chúng ta là một Dân tộc" lan tỏa nhanh ra khắp các tỉnh thành.
Cái gì đến đã phải đến vì LÒNG DÂN NHƯ BIẾN LỚN, trong khi người chỉ huy CSCĐ tại Dresden cấm lính không được đàn áp hay bắn vào dân và cho đại diện người dân lên đối khẩu. Biết không thể cưỡng lại sự khát khao được Thống nhất Đất nước của cả một biển người tuần hành, người sĩ quan chỉ huy đã ra lệnh mở chắn đường cho dân vào khu trung tâm Hành chính của Thành Phố.... Tin tức lan nhanh... Khắp nơi cảnh sát lùi bước trước biển người ngày một đông.
Tại Berlin lúc đó Erich Honecker đang họp Nội các, nhìn xuống đường biết không thể ngăn cản nên đành quay vào họp tìm cách giải thể chính quyền CHDC Đức, và bàn giao một cách êm đẹp. Honechker từ chức để mọi chuyện dễ giải quyết thuận buồm xuôi gió hơn.
Thế là nước Đức Thống nhất không tốn một viên đạn, không có ai phải đổ máu, không có gì bị đập phá.... ngoài bức tường thành được LX giúp xây trong 1 đêm ngăn Berlin thành Đông - Tây cách biệt. Nhân viên công lực hay Nhân viên Công sở đều giữ nguyên vị trí làm việc sau khi Thống nhất cho đến khi cuộc Tổng tuyển cử Tư do chọn được chính đảng lãnh đạo Đất nước và chọn ra lãnh đạo chủ chốt tại các Thành phố hay địa phương.
Từ đó nước Đức Thống Nhất và lấy ngày 03.10 làm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Liên bang Đức. Mọi chuyện diễn ra trong ôn hòa, vui vẻ là do tập thể lãnh đạo đầu não của CHDC Đức sẵn sàng cho việc chuyển giao, mà không muốn nhân dân phải đổ máu. Nước Đức phát triển nhanh chóng và trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết, xứng đáng là nước dẫn đầu Châu Âu, bởi LÃNH ĐẠO CHLB Đức DO DÂN BẦU thông qua các cuộc Tranh cử Công khai.
Nhìn lại chặng đường đã qua của nước Đức Thống nhất mà thèm, và ước: giá trọng và BCT, BCHTƯ của ĐCSVN biết thương dân, giải tán ĐCSVN, vứt bỏ điều 4 trong HPVN, trả lại cho nhân dân VN quyền được TỰ DO CHỌN LỰA và BẦU RA CT NƯỚC, NGƯỜI LÃNH ĐẠO cao nhất thông qua các cuộc TRANH CỬ CÔNG KHAI, MINH BẠCH. Rồi ông Chủ tịch tự chọn ra ê kíp của mình để lập Nội Các và PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC DÂN, NƯỚC về mọi đường lối, hoạt động của Chính phủ.
Các Đại Biểu Quốc Hội cũng phải DO DÂN TỰ DO LỰA CHỌN và BẦU TRỰC TIẾP từng người, vì đây là CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHO QUYỀN LỢI CỦA NHÂN DÂN, và có quyền LẬP PHÁP, đưa ra những qui định HỢP HIẾN và THUẬN LÒNG DÂN, cũng như là cơ quan THAZ MẶT DÂN GIÁM SÁT mọi hoạt động của chính phủ.
Nếu được như vậy, thì.... tôi tin chắc chắn dân VN chẳng phải "lật đổ" ai cả, cũng chẳng có đàn áp đẫm máu hay rối loạn XH.
Thanh Bình 02.10.2020

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen