Seiten

Mittwoch, 6. Oktober 2021

AI THẤU NỖI ĐAU NGƯỜI DÂN VIỆT?

Bốn tháng tự dưng dân VN bị chính quyền VN tống giam, chặn đường, cấm cửa không cho ra ngoài vì lý do “đại dịch”!?
Bốn tháng với 1,5 triệu đồng trợ cấp của chính phủ (tôi cứ cho là tất cả người nghèo đều được nhận), trong khi chi phí cho đời sống TỐI THIỂU của một gia đình công nhân phải cần 5 triệu/ tháng, chưa kể trong đại dịch, giá cả thị trường tăng vọt, dân còn phải nộp tiền Test nhanh mới được ra ngoài mua nhu yếu phẩm và bị phạt vô tội vạ vì những chỉ thị, nghị định không rõ ràng, hay vì người thực thi không có trình độ phân biệt được đâu là “mặt hàng thiết yếu”....
Bốn tháng chỉ với 1,5 triệu thì cháo muối cũng không đủ mà ăn! Như vậy chính quyền hiện nay còn TÀN ÁC hơn phát xít Nhật trước kia thu tô nặng giữ thóc trong các kho mặc dân VN đói, cho dù họ vẫn có thể tự do ra đồng bắt cá, cua, nhặt rau dại ăn chống đói những năm 1945!
Bốn tháng KHÔNG ĐƯỢC RA KHỎI NHÀ, KHÔNG VIỆC LÀM, KHÔNG TIỀN, KHÔNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM, KHÔNG ĐƯỢC AI QUAN TÂM, KHÔNG CẢ THUỐC MEN, BÁC SĨ KHI MẮC BẤT CỨ BỆNH GÌ, CHẾT CŨNG KHÔNG THÂN NHÂN..... thử hỏi các ông lãnh đạo VN có sống nổi không???
KHÔNG THỂ CHỊU NỔI, nên dân VN buộc phải lựa chọn: một là nghe lời LỪA DỐI của đám quan chức BẤT LƯƠNG cố gắng ở lại SG ngồi thiền nhắm mắt chắp tay cầu Trời Phật cứu vớt trong khi bụng rỗng, cái chết cận kề; hay bán danh dự, chìa tay XIN SỰ BỐ THÍ của các Mạnh thường quân trong, ngoài nước; hoặc QUỲ LẠY như tế sao đám BẤT NHÂN chặn nhà, chặn ngõ, ngăn phố, chặn đường....để có thể tiếp tục tồn tại, hay buộc người dân phải đành liều TỰ CỨU mình và gia đình chất hết đồ lên xe máy chạy đường trường về quê, tránh cái chết đói trước khi nhiễm dịch cận kề!
Hai cuộc ĐẠI DI DÂN TRỐN CHẠY CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHẮC NGHIỆT trước kia (dân Bắc bỏ chạy vào MN sau cuộc CCRĐ đẫm máu để “trả ơn” những nhà giàu đã giúp CS làm CM chống Pháp, Nhật thành công và cuộc tháo chạy của dân MN năm 1975 vì BIẾT QUÁ RÕ CHẾ ĐỘ CS CHỈ DÙNG BẠO LỰC ĐÈ NÉN, BÓC LỘT, HẠI DÂN) đang lặp lại!
Cuộc THÁO CHẠY KHỎI SG để VỀ QUÊ của dân lần này ĐAU ĐỚN HƠN, NHỤC NHÃ HƠN, vì LÒNG TIN ĐỔ VỠ, vì CÁI ĐÓI ĐE DOẠ, chứ không phải vì KHÁC Ý THỨC HỆ như 2 lần trước!
Hai lần trước cho dù dân VN phải bỏ tất cả tài sản, mảnh đất hương hỏa của Tổ tiên lại sau lưng, song họ vẫn có tiền để ra đi làm lại cuộc đời ở những vùng đất mới tự do hơn, chứ KHÔNG PHẢI CHẠY TRỐN CÁI CHẾT VÌ ĐÓI trong “thiên đường XHCN” do ĐCSVN dựng lên mà chính họ lâu nay từng ca ngợi khi được rời quê nghèo vào SG kiếm sống.
Nhờ cuộc THÁO CHẠY KHỎI BỊ CHẾT ĐÓI trong lòng thành phố HCM “rực rỡ tên vàng” đã từng được ngợi ca là “đầu tầu kinh tế của cả nước”, đã từng đóng 85% thu nhập của TP để nuôi sống bộ máy chính quyền QUÁ CỒNG KỀNH với 11 triệu người hưởng lương mà 2/3 số đó KHÔNG LÀM GÌ chỉ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, chưa kể còn phải nuôi hàng triệu kẻ vì đảng, vì chế độ, vì chính quyền, mà KHÔNG VÌ QUYỀN DÂN LỢI NƯỚC, ăn bám trên thuế dân để rình mò, bắt bớ, đánh đập, hạ nhục dân, chứ không bảo vệ Tổ quốc và Dân tộc.....
Nhờ thế dân VN trong, ngoài nước và cả thế giới mới thấy rõ:
- Lãnh đạo ĐCSVN BẤT TÀI, nên không biết lo cho dân; xử lý đại dịch QUÁ KÉM; để dịch lây lan QUÁ NHANH và tỷ lệ người chết QUÁ LỚN trong khoảng thời gian QUÁ NGẮN, chỉ có 4 tháng tính từ khi dịch bùng phát mạnh!
- Lãnh đạo chính quyền VN QUÁ CAO NGẠO, KHÔNG CHỊU HỌC HỎI các nước văn minh chống dịch nhưng vẫn đảm bảo duy trì nền Kinh tế và An sinh xã hội ổn định, lại nhắm mắt học theo (hoặc tuân lệnh TQ?) dùng BẠO LỰC và súng AK “chống dịch”, đẩy dân VN vào bước đường cùng của sự ĐÓI NGHÈO.
Trong khi KINH TẾ TUỘT DỐC, NGÂN KHỐ RỖNG KHÔNG, TƯƠNG LAI NƯỚC NHÀ CHÌM ĐẮM, DÂN TỘC CHẾT MÒN VÌ CÁC LOẠI BỆNH TRỌNG VÔ PHƯƠNG CỨU CHỮA, thế giới QUAY LƯNG (nếu không vì vị thế chiến lược nằm sát nách TQ có thể làm bàn đạp cho Liên minh chống TQ của toàn cầu, thì VN KHÔNG CÓ BẠN VÀ KHÔNG ĐƯỢC NƯỚC NÀO COI TRỌNG, kể cả Lào và Campuchia)!
- Dân VN bị ĐCSVN KHINH RẺ, mới tha hồ lộng hành, dùng vũ lực BUỘC DÂN NGỒI NHÀ CHẾT ĐÓI mỏi mòn vì tin những gì chính quyền của đảng hứa!
- Dân VN QUÁ NGHÈO và QUÁ KHỔ! Tài sản, đồ đạc của một gia đình công nhân di dân vào SG kiếm ăn bao nhiêu năm mà chỉ chất tất lên một chiếc xe máy cà tàng!?
- Dân VN đã QUEN NHỊN NHỤC, CÚI ĐẦU mới chịu đựng được lâu như thế! (Chua xót quá cho dân mình! Họ không biết rằng chính quyền lợi dụng lòng tin của họ đã biến dân thành bầy cừu ngu ngơ không biết đòi QUYỀN LÀM NGƯỜI TỐI THIỂU của mình, cứ để đám tự cho mình là “chủ chăn” sử dụng bầy sói lang thúc ép, dồn đuổi, cắn càn và.... đưa vào lò mổ khi chúng muốn!)
Than ôi có nỗi ĐAU VÀ NHỤC nào hơn khi bị ĐÁNH CẮP NIỀM TIN vào chế độ và những người lãnh đạo Đất nước, khi bị chính quyền BỎ CHẾT ĐÓI TRONG THẢM HOẠ ĐẠI DỊCH thế này không???
Đừng trách dân bùng phát chống lại vì quá bức xúc, mà PHẢI THAY ĐỔI THỂ CHẾ NGAY LẬP TỨC để CỨU NƯỚC, CỨU DÂN!!!
Thanh Bình 03.10.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen