Seiten

Dienstag, 21. September 2021

TA CHỈ MUỐN…

 



Ta chỉ muốn bình yên trong cõi tạm

Sáng nghe tiếng chim, mắt chạm mây bay…
Lắng lại tâm hồn ngắm những hàng cây
Vi vút gió…. chứa chan ngày tỏa nắng…
Ta chỉ muốn đêm về nhìn trăng sáng
Thả tâm hồn lãng đãng phút thăng hoa
Mơ về người chân trời đó phương xa
Cùng thao thức….mong được hòa nhịp sống
Ta muốn mình được trải lòng biển rộng
Khao khát muôn phương nhịp sóng vỗ bờ
Ta ước đời mình êm ái như mơ
Đầy xúc cảm với vần thơ…. lấp lánh….
Nhưng…. cuộc sống đẹp, chỉ là ảo ảnh!
Thăng trầm chẳng mong, ai tránh được đâu???
Ta chẳng yên … khi dân vẫn khổ sầu
Trái tim nhỏ cứ quặn đau …. ứa lệ….
Có lẽ Phật trao, duyên ta phải thế?
Cảm nhận cuộc đời chỉ để viết lên
Những âm hưởng của tiếng nói tự tim…
Thay lời người dân, đi tìm công lý?
Ai chẳng ước, đời mình thanh thản nhỉ?
Đơn sơ một chiều ...nắng ghé bên thềm
Giữa vườn hoa nở, gió nhẹ dịu êm
Ly rượu chát đọng môi mềm…. thơm phức….
Hạnh phúc đời thường giản dị, chân thực
Sao khó khăn khi Đất nước quặn đau….?
Người với người không bình đẳng như nhau…
Thiên tai, nhân họa …. gieo sầu liên tiếp….
Ở chốn này…. được bình an trọn kiếp
Chẳng lo chi, sao da diết…. thương quê…
Thương nỗi dân tôi khốn khổ ê chề…
Nên gõ phím ….xóa u mê…. lay tỉnh….
Thanh Bình 10.09.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen