Seiten

Dienstag, 21. September 2021

THẬT KINH KHỦNG ….

 

Suốt những ngày gần đây, cộng đồng mạng người VN tại Đức và...có lẽ cả ở Quảng Bình, VN phải dậy sóng vì một chuyện đau lòng không đáng có. Nó khiến không chỉ gia đình người đã khuất mà cả người có lòng LÀM TỪ THIỆN, lẫn tất cả những ai CÓ TRÁI TIM YÊU THƯƠNG đều phải đau lòng….
Khi tôi vô tình đọc được câu chuyện của bác Đôn chuyển giúp cô Võ Diện (người tôi KHÔNG QUEN BIẾT và gặp mặt ngoài đời bao giờ, cũng không hề kết bạn trên Face)....đọc những Comment chỉ trích và trách móc của quá nhiều người về việc LÀM TỪ THIỆN của cô ấy... Những câu hỏi như XÁT MUỐI vào lòng người khi họ đặt nghi vấn cô Diện và anh Lâm “ăn chặn tiền quyên góp cho người chết” và “cố tình giữ lọ Tro cốt của anh Tấn hay để thất lạc” …giọng điệu của họ rất hằn học, mang tính chọc ngoáy, ít học giống hệt giọng điệu của bọn mất dậy….Vì thế, bằng linh cảm và cách suy nghĩ độc lập, logic, lẫn kinh nghiệm từng BỊ VU KHỐNG CHUYỆN TIỀN NONG của chính mình (người cũng từng hăng hái trong công tác XH) tôi tin hai cô Hà và Diện đã LÀM TRỌN TRÁCH NHIỆM với người đã mất, gia đình anh ấy, cũng như với những người đã tin tưởng trao tiền cho họ giúp gia đình anh Tấn… nên đã comment bênh vực cô ấy một cách vô tư.
Bình thường tôi không quan tâm đến những chuyện vớ vẩn trong cộng đồng người Việt vì QUÁ BIẾT những kẻ ÍCH KỶ, HÁO DANH, THAM TIỀN, KHỐN NẠN bao giờ cũng TO MỒM và lắm mưu ma chước quỉ, hay kéo bè, kết cánh và RẤT TÀN NHẪN với người nào dám vượt mặt không hỏi ý kiến hay làm theo ý chúng muốn. Chỉ thi thoảng, khi thấy những chuyện BẤT BÌNH, người tốt BỊ VU KHỐNG, BỊ CHỬI, BỊ DỒN ÉP quá như chuyện này, tôi mới lên tiếng chỉ vì KHÔNG THỂ LÀM NGƠ cho những kẻ KÉM HIỂU BIẾT và NHẪN TÂM lèo lái sự việc, làm HỎNG NHẬN THỨC của giới trẻ VN, những ai đọc được câu chuyện bung bét trên mạng này.
Thực ra, càng theo dõi, tôi càng bị sốc, vì thấy sự hiểu biết của người VN mình (có cả những kẻ lâu nay luôn vênh vác cao ngạo ra vẻ “bà chủ quyền lực” chỉ vì sự giàu có) ...thực sự QUÁ KÉM về việc hiểu biết Pháp Luật VN chứ chưa nói tới PL Đức. Xin trích đoạn về Luật Thừa kế trong Bộ Luật Dân Sự của VN:
“Quy định về thừa kế tài sản theo pháp luật kể cả khi không có di chúc:
1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
- Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
- Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
- Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.” - Hết trích.
Như vậy, việc cô Võ Diện và Mỹ Hà đứng ra đăng bài công khai kêu gọi cộng đồng “Chung tay giúp đỡ gia đình anh Tấn mới mất vì hoàn cảnh gia đình cực kỳ khó khăn, hai con còn nhỏ, lại có mẹ già gầy yếu….” và thu được một khoản tiền không nhỏ là 21.340 euro, cộng thêm 1.735 euro của 2 mạnh thường quân có người nhà mang tới tận nơi giao cho vợ anh Tấn ở VN nữa. Tính tổng lại là 23.075 euro - một số tiền quyên góp được giữa thời đại dịch này là đáng quí vô cùng! Xem lại lời kêu gọi của cô Diện, tôi nghĩ, chính hình ảnh NGƯỜI MẸ GIÀ gầy yếu lại NGHÈO đang đau khổ vì mất con hiện lên rõ nét trong lời kêu gọi tha thiết của cô Diện đã lay động hàng ngàn trái tim khán giả trên các trang mạng xã hội mới có được số tiền như trên. (Chứ chuyện chồng hay vợ mất, người phối ngẫu sau đó lại tìm thấy hạnh phúc mới riêng mình … thì ai cũng quá rõ, nên không dễ làm rung động trái tim mọi người bằng NỖI ĐAU NGƯỜI MẸ đâu)
Sau khi nhận được tiền, cô Diện đứng ra lo các dịch vụ như thuê nhà tang lễ, mua sắm và chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho việc làm Tang lễ cho anh Tấn, có mời cả Sư Trụ trì tới cầu siêu….rất trang trọng để hương hồn anh Tấn an lành siêu thoát. Số còn lại cô Diện đã trao lại cho anh Lâm là ANH TRAI của anh Tấn (người cũng CÓ QUYỀN THỪA KẾ thuộc hàng thứ 2 theo PLVN) ngay vào cuối tháng 2.2021 (anh Lâm đã ký và xác nhận chuyện này). Như thế, hai cô Diện và Hà đã làm được một việc NHÂN ÁI đáng quí vô cùng mà không phải ai cũng làm được. Hai cô đã HOÀN THÀNH RẤT TỐT TRÁCH NHIỆM với anh Tấn, với gia đình người đã khuất, cũng như với các mạnh thường quân đã tin tưởng giao tiền cho hai cô. Phần về sau là cô Diện đứng ra GIÚP anh Lâm và Mẹ anh Tấn (theo Giấy Ủy quyền của gia đình, có chữ ký của cả bà Mẹ, Vợ và Em Trai của anh Tấn trước sự chứng kiến của người đại diện UBND Phường Phú Hải, nơi gia đình sinh sống... cho cô Võ Diện LO HẬU SỰ cho anh Tấn). Cô Diện đã hoàn thành tất cả mọi thủ tục từ lo giấy tờ, Tang lễ, thiêu xác và….cả hoàn thành ước nguyện của gia đình gửi Lọ Tro cốt của anh Tấn về với gia đình an toàn và TIẾT KIỆM NHẤT. (Được biết có kẻ chuyên làm nghề KINH DOANH TRÊN XÁC CHẾT, môi giới việc thiêu xác đặt vấn đề 2.000 euro, cho dịch vụ chuyển lọ tro về quê, có kẻ lại nói 500 euro 3 ngày là tới… nhưng cô Diện và anh Lâm lại nhờ bác Đôn gửi mất có 120 euro (chậm là do PHONG TỎA) làm cho…. nguy cơ mất mối làm ăn của họ. Vì vậy, cô Diện bỗng nhiên thêm kẻ thù chỉ vì MUỐN TIẾT KIỆM CHO GIA ĐÌNH anh Tấn)
Lại nói về chuyện Lọ Tro cốt anh Tấn bữa nay mới về tới Đà Nẵng…. là do anh Lâm thương Mẹ và em muốn trực tiếp đưa em về, nhưng vướng đại dịch tại Đức, rồi lại bị ốm, tới lúc anh khoẻ lên thì lại vướng đại dịch tại VN…. anh những tưởng chỉ nửa tháng, một tháng thì hết PHONG TỎA anh sẽ mang em về với Mẹ. Ai dè phong tỏa kéo mãi kéo dài tới nay và chưa biết tới bao giờ mới chấm dứt…. Biết không thể chờ được, anh Lâm lại nhờ tới cô Diện (loay hoay thời gian vụt trôi mất gần 6 tháng). Cô Diện chạy lại nhờ bác Đôn đứng ra gửi giúp gia đình thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL Nhưng vì đại dịch, con đường đi của Lọ tro này không thể nhanh được vì…. VN NGĂN CHỐT, CẤM ĐƯỜNG. ....Chuyện này không còn phải bàn cãi nữa, mọi lo lắng vớ vẩn như “sợ lọ Tro bị quăng quật như món hàng”, “sợ dọc đường bị vỡ”, “sợ chuyện tâm linh…” của những kẻ ÁC TÂM, ĐỘC MIỆNG, ĐẠO ĐỨC GIẢ, chẳng qua cũng vì GHEN với những gì cô Diện làm được và KHÔNG HIỂU BIẾT GÌ về Dịch vụ chuyển “món hàng” đặc biệt này của người Đức vốn RẤT CHU ĐÁO (tôi đã từng đi cùng chuyến bay của Lufhansa từ Frankfurt về SG với một người đàn ông xách “món hàng” đặc biệt này và từng nói chuyện với anh ta, nên tôi biết rõ).
Riêng chuyện “CHIA TIỀN THỪA KẾ” (vì anh Tấn KHÔNG CÓ TIỀN và tài sản riêng bên này), chỉ có số tiền các mạnh thường quân đóng góp GIÚP GIA ĐÌNH anh, nên nhiều người DO KHÔNG HIỂU BIẾT VỀ Pháp luật, COI RẺ TÌNH MẪU TỬ nói là “Chỉ có vợ và con anh Tấn thuộc hàng thừa kế thứ nhất, nên mẹ anh Tấn không được tính vào”.... Không biết họ Vì KÉM HIỂU BIẾT hay …. KHỐN NẠN TỰ BẢN CHẤT(?) mà họ nỡ nhẫn tâm CƯỚP quyền lợi của bà mẹ già gần kề miệng lỗ, lại nghèo, đang đau đớn vì mất người con trai mình từng mang nặng đẻ đau, nuôi nó khôn lớn nên người, dựng vợ gả chồng cho nó….chưa được nó báo hiếu ngày nào nó đã ra đi…..
Sao họ không nghĩ, khi đón Tro cốt con trai về, Mẹ anh Tấn cũng phải cần tiền lo ma chay, hương khói, mâm cơm cho con mới hạ huyệt? Sao họ không nghĩ, Mẹ già SUỐT ĐỜI VẤT VẢ VÌ CON, nay không còn sức tự kiếm tiền nuôn thân, phải trông nhờ vào các con lúc tuổi già, để mà dành cho bà ít tiền trong số các mạnh thường quân quyên góp để bà được an ủi vì MẤT CON lúc tuổi đã quá già? Sao họ không nghĩ, bản thân anh Lâm và cậu em trai út không vợ con ở nhà bên Mẹ đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, không thể kiếm ra nhiều tiền làm chỗ dựa cho Mẹ trong những ngày tháng cuối đời? Chưa kể …. nếu cô vợ anh Tấn không chịu nổi nỗi cô đơn, đi thêm bước nữa, thì…. liệu tiền thừa kế của hai đứa nhỏ sẽ về đâu??? Tương lai của chúng có được bảo đảm không, khi mẹ chúng có người đàn ông khác???
Vậy mà…. cộng đồng mạng phải dậy sóng vì chuyện gia đình anh Lâm TỰ QUYẾT ĐỊNH nên làm thế nào với số tiền mọi người quyên góp trao tặng. Trách anh Lâm “không đưa hết cho vợ anh Tấn”..... Có lẽ KHÔNG AI HIỂU tính nết mỗi người trong nội bộ gia đình của họ hơn họ. Không ai trong chúng ta có thể lo cho những ngày sắp tới của người Mẹ già ĐAU KHỔ trong bất hạnh vì có những đứa con không được khoẻ mạnh như người khác. Cũng không ai trong chúng ta lo lắng cho tương lai hai đứa con của anh Tấn bằng chính những người thân yêu, ruột thịt nhất của anh ấy trong gia đình họ. Vậy cớ sao chúng ta KHÔNG ĐỂ HỌ YÊN??? Không để cô Diện yên, mà chọc ngoáy, làm mọi người đều phải ĐAU LÒNG???
Còn THỂ THEO LUẬT THỪA KẾ như mọi người nhắc tới, tôi đưa trích đoạn trên đây để các bạn hiểu rằng, MẸ ANH TẤN và vợ con anh Tấn ĐỀU CÓ QUYỀN ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ NGANG NHAU nhé. Nếu chia rạch ròi ra, tổng số tiền sau khi chi phí hết mọi khoản, kể cả làm đám tang, cúng cho hương hồn anh Tấn về với gia đình và nằm xuống yên ổn trong lòng đất mẹ …. số tiền còn lại sẽ PHẢI CHIA LÀM 4 phần: Vợ anh Tấn một phần, Mẹ anh Tấn một phần, 2 đứa con anh Tấn mỗi cháu một phần. Phần 2 đứa trẻ vì còn nhỏ, nên ai nuôi chúng, người đó sẽ được quản lý và PHẢI có trách nhiệm với chúng tới lúc trưởng thành. Không ai có quyền bắt anh Lâm và Mẹ của anh ấy phải trao toàn bộ số tiền quyên góp được cho chị vợ anh Tấn lúc này.
Và….. mong mọi người hãy MỞ MẮT, RỘNG LÒNG mà thôi trò SUY BỤNG THỐI CỦA MÌNH ÁP ĐẶT lên TẤM LÒNG TỐT của NGƯỜI KHÁC mà BÓP MÉO, CHÀ ĐẠP lên NHÂN PHẨM của cô Diện đi. Đừng vì HÁO DANH, GHEN GHÉT mà làm những trò TỒI BẠI, nói những lời COI RẺ TÌNH MẪU TỬ, để người đời nhìn thấy rõ BỘ MẶT QUỈ DỮ BẤT HIẾU của mình đi. Đâu còn có đó. Ở VN còn có chính quyền Xã, ở đây còn có ĐSQVN và Pháp luật Đức. Ai nghi ngờ gì cô Diện “ăn chặn tiền của người chết” thì làm đơn lên ĐSQVN xin ĐIỀU TRA và PHÂN XỬ. Cô Diện SẼ SAO KÊ khi Tro cốt anh Tấn được trở về trong lòng đất mẹ tại quê hương như Mẹ anh ấy mong muốn. Vậy những ai còn nghi ngờ, hãy gắng chờ, đừng làm gì để sỉ nhục và hủy hoại thanh danh người khác sẽ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM trước Pháp luật Đức đấy. (Luật Đức NGHIÊM CẤM không được XÚC PHẠM CÁ NHÂN bất cứ ai, trừ những nhà chính trị và người nắm quyền thì dân được chửi thoải mái vì HỌ ĂN LƯƠNG TỪ THUẾ DÂN)
Rất mong mọi người vì DANH TIẾNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VN đang sống trong một chế độ Văn Minh, hãy TÔN TRỌNG PL và TÌNH NGƯỜI. để Cộng đồng người VN trên đất Đức trở lại cuộc sống an bình. Đại dịch đã khiến Nhân loại này vướng QUÁ NHIỀU THƯƠNG Đ̣AU RỒI. Xin đừng làm gì gieo thêm sự KHỐN NẠN, ĐAU BUỒN lên đầu người khác chỉ vì thói NGHI NGỜ vớ vẩn nữa. Hãy để những người tốt như chị Diện và cô Hà còn dám sắn tay giúp những hoàn cảnh khó khăn lần sau...
*CHÚ THÍCH: Tôi đưa đoạn "Luật thừa kế" lên đây không phải vì "lầm lẫn" giữa tiền quyên góp và thừa kế, mà tại những kẻ ĐỐN MẠT rắp tâm hãm hại người khác cho rằng anh Lâm và bà Mẹ KHÔNG CÓ QUYỀN quyết định giữ lại 10.000 euro chờ Lọ Tro cốt anh Tấn về để CÁM ƠN mọi người và lo ma chay, cầu cúng, xây mộ cho anh ấy đàng hoàng.... tôi có comment đáp trả là "khi bà mẹ còn sống, thì bà có quyền quyết định", thế là chúng nó, những cái đầu ÍT HỌC nói rằng, bà Mẹ không có quyền gì vì chỉ có vợ con anh Tấn mới thuộc hàng "thừa kế thứ nhất". Vì thế tôi đưa lên kèm cả Luật để chúng MỞ NÃO thôi.
Thanh Bình 10.09.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen