Seiten

Freitag, 16. Dezember 2016

THƯƠNG XÓT LÀM GÌ 13 kẻ đó?

TSB viết bài này khi nghe tin 13 "cán bộ nòng cốt" đi hát Karaoke trong giờ làm bị thui đen, trong khi đại đa số dân mạng vui mừng, thì một số ra vẻ đạo đức thương vay, khóc mướn, mắng những người kia là "nhẫn tâm", "nghĩa tử là nghĩa tận" và "họ còn trẻ"....

Hiện trường vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết
Hình ảnh sau khi vụ cháy quán Karaoke xảy ra tại Cầu Giấy, Hà Nội

Vâng, có thể họ còn trẻ nhưng đã kịp gây tội ác chất chồng với dân mới thăng quan tiến chức nhanh như thế.
Nên nhớ, họ được chọn là "cán bộ nòng cốt đấy". Tức là họ phải lập được nhiều "thành tích" với Đảng, với chính quyền rồi. 
Vậy "thành tích" đó là gì? Nếu không phải là những kẻ hăng hái giúp các quan tham đánh dân cướp đất? Hay dẫn đầu bọn côn đồ, lưu manh đỏ trấn áp biểu tình của người yêu nước chống TQ? Hay biểu tình đòi bảo vệ môi trường, bảo vệ biển khỏi bị Formosa xả độc giết chết? Hoặc là những DLV xuyên tạc,chửi bậy xuất sắc, chuyên bóp nghẹt tự do tư tưởng, ngôn luận? Hay là đám giả danh "dân chúng" chuyên chặn đường đánh đập những người yêu nước hay giúp CSGT bóp cổ dân nặn tiền phạt?

Đám TN vẫy cờ chào đón giặc TQ vào nhà cũng trẻ cả đấy chứ?

Tất cả bọn đó đều trẻ cả đấy, và những thằng hung hăng nhất chính là những thằng được Đảng ca ngợi nhất, mới được chọn làm "cán bộ nòng cốt" chứ. Thanh niên bình thường làm sao leo lên được các chức "phó phòng" trong chính quyền không do dân bầu này?
Ngoài những "thành tích xuất sắc" đấy, có thấy chính quyền làm được điều gì tốt lành cho dân đâu? Chỉ thấy họ hứa và "rút kinh nghiệm mãi mà có làm được gì đâu?
Kinh tế ngày càng suy sụp vì tham nhũng khiến nợ công ngày một tăng cao. Giáo dục suy đồi tới mức chạm đáy, nên coi chuyện bắt cô giáo trẻ đi phục vụ các quan ca hát, nhậu nhẹt là "bình thường". Xã hội rối loạn, đọc báo hàng ngày phát hoảng vì những tin khủng khiếp.
Vậy hãy để lòng thương dành cho dân vùng thảm họa bị Formosa xả thải độc giết biển đang khốn khổ, rồi lại bị thủy điện của chính quyền đua nhau xả lũ dìm chết kìa. 
Hơi đâu mà thương đám giặc nội xâm đó?

Hai thằng kẹp cổ dân trong vụ biểu tình đòi chính quyền minh bạch nguyên nhân cá chết do Formosa xả độc này, chúng nó trẻ đấy chứ?

Tôi lại thấy rất nhiều người trẻ lắm,
Họ vào Đảng để nhắm được thăng quan
Họ đánh người biểu tình rất dã man
Họ hăng hái làm càn khi cướp đất
Đàn bà, trẻ con bị họ đánh tất
Chẳng nương tay khi cướp giật làm giầu.....
Họ thiếu lương tâm, chẳng nể ai đâu
Toàn “Phó phòng”, mặc dầu còn rất trẻ
Chắc phải nhẫn tâm, mới nhanh như thế
Được tuyển "nòng cốt" học để trị dân
Để đua tranh quyền, cướp đất chia phần
Để nhẫn tâm, đầy đọa dân cùng khổ
Tôi chẳng thương vay, khóc gì bọn nó
Cùng bẩn như nhau, cùng họ loài sâu
Các bác có lòng, hãy thương dân đau
Vì lũ lụt, Formosa bọn Tầu giết biển
Hãy vì môi trường, dũng cảm lên tiếng
Đòi Formosa phải biến khỏi đây
Hãy vì cháu con mình mà chung tay
Diệt tham nhũng, giết “sâu rầy” hại nước
Thương xót làm gì một lũ quan tước
Giữa giờ làm, láo xược Karaoke?
Chết mới lộ diện, nhục nhã ê chề
Nén hương góp tiễn chúng về chín suối.


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen