Seiten

Sonntag, 27. April 2014

Đừng buông tay em, anh nhé!



Đừng bỏ mặc em chèo chống một mình
Giữa bầu trời giông, sóng gió điêu linh
Đừng buông xuôi, mặc tình em chao đảo
Bỏ thuyền bơ vơ quay tròn trong bão
Đứt "néo" rồi, gió gào biết về đâu?
Nếu anh mặc em, trong nỗi u sầu
Rất có thể 
Niềm đau thêm úa nhầu cay đắng
Tâm hồn tả tơi, trái tim trĩu nặng
Chẳng muốn hồi sinh, không gắng tìm bờ
Em sẽ buông xuôi, mặc lái chỏng chơ
Thuyền có chìm, cũng ngẩn ngơ chẳng biết
Đừng thế nhé anh, nếu yêu em thiệt
Hãy giữ trái tim tha thiết mặn nồng
Hãy sẻ cùng em, mọi điều khát mong
Cùng đan tay, mở lòng vì nhau mãi.....


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen