Seiten

Mittwoch, 9. April 2014

Chuyện sách thơ Việt ở Đức















Thật buồn cho kiếp tha hương
Vài tâm sự nhỏ, tình thương giao hòa
Dẫu chẳng chau chuốt thướt tha
Chứa đầy xúc cảm cũng là Sách Thơ
Tâm trong sáng, Nghĩa tôn thờ
Thì đâu nên nỗi chơ vơ Sách buồn?

Đôi kẻ mang tính "con Buôn"
Nên mới ghen ghét, tìm nguồn kiếm thêm
Mượn cớ gây chuyện đảo điên
Thu hồi Sách lại, giảm tiền, bán chui....
Nghe chuyện mà thấy ngậm ngùi
Xấu tính nên để mất vui bao người
Thơ tâm sự trao đổi thôi
Lưu tình, trọng đạo, muôn đời thơ bay
Dở trò hại bạn, chẳng hay
Tự thân đã tỏ lòng đầy thối tha...

Vững vàng mặc kệ người ta!
Kẻ tiểu nhân ắt sẽ chà mặt mo
Ở đâu chúng cũng dở trò
Quên rằng nước Đức Tự do hơn người
Gửi Tác giả Sách vài lời
Bình tâm, tĩnh trí, suốt đời An Khang!

TSB



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen