Seiten

Mittwoch, 9. April 2014

Phố Biển vắng anh

Mặc dù chẳng quen nhà thơ và bài thơ này anh viết cho người vợ yêu quí của mình quê ở một vùng biển Việt Nam. Tiếng Sóng Biển cũng xin đối lại bằng trái tim của Biển dành riêng cho người của mình. Người đàn ông Du mục đi tìm Hạnh phúc đích thực trong suốt cuộc đời mình .

„Phố biển ơi! Hồn phố biển hào hoa
Cho ta gửi nỗi niềm thương lữ khách
Cho em người thơ mến yêu chân thật
Hoài mong quay về biển nhớ yêu thương…“

Lê Lãng Du



Chiều nay nôn nao trước mọi ngả đường
Biển vẫn hát lời yêu thương ngày cũ
Vẫn những dạt dào, thì thầm ru ngủ
Phố biển đơn côi, ủ rũ vì Chàng

Bước Lãng Du chân trời quá mênh mang
Niềm khao khát, dịu dàng em dấu kín
Dấu chân người qua, để lòng bịn rịn
Biển đành lặng im, câm nín trong lòng

Sóng vỗ mỗi chiều, lan tỏa ước mong
Ngày trở lại trong ấm nồng say đắm
Cứ nhớ đi anh, chút tình biển mặn
Ký ức xưa hàn gắn mọi nỗi niềm

Cho hai đứa mình, những phút dịu êm
Riêng góc nhỏ môi mềm  không day dứt
Biển hết phong ba, gió thôi ngừng giật
Anh nắm tay em ngây ngất trong tình.

Tiếng Sóng Biển


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen