Seiten

Sonntag, 27. April 2014

Hẹn anh!


Em sẽ chờ đợi anh
Cơn mưa chờ ngọn gió
Như đêm chờ trăng tỏ
Như biển vẫn chờ thuyền
Chúng mình thật có duyên
Xa nguyên vòng trái đất
Hai trái tim chân thật
Vẫn chất ngất tình đời
Em thầm gọi "Mình ơi!"
Trong mỗi lần xa vắng
Mắt buồn, đêm thức trắng
Hồn im lặng bên Chàng
Nụ hôn tình miên man
Đáy lòng mang trao gửi
Mong chờ ngày vui mới
Ta sẽ lại trùng phùng
Đời thôi hết lạnh lùng,
Mưa không giăng lối ngõ
Đêm về vầng Nguyệt tỏ
Biển lại có tình thuyền
Anh hùng với Thuyền quyên
Lại gắn liền khao khát…..



TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen