Seiten

Mittwoch, 9. Oktober 2013

Đừng trách em!



Đừng trách chi em, những phút dỗi hờn!
Bởi em yêu anh nhiều hơn như thế
Xót xa đáy lòng, khi anh không để
Tin cho em, lúc chẳng thể gặp chàng.

Hãy hiểu cho em, lỡ bước dở dang
Nên cảm xúc lại càng cao tần số
Thơ tự lòng mình, vợi lòng đỡ khổ
 Bạc tóc thời gian, cùng số phận rồi

Thương anh thật nhiều, chỉ có anh thôi!
Biết làm gì, khi lứa đôi xa cách?
Vợ chồng Ngâu, ông trời sắp đặt
Một năm tròn, thử thách mối tình chung

Bốn mùa vắng nhau, chạm mặt tương phùng
Mới nắm tay,
Chưa kịp mừng, đã rơi nước mắt
Đường mình đi, còn nắng mưa gay gắt
Lắm chông gai, xe thắt trái tim buồn.

Đừng trách em, mỗi khi tím hoàng hôn
Tâm chẳng yên, nỗi bồn chồn chất ngất
Nước mắt rơi, nhưng lòng em chân thật
Gửi về anh niềm yêu dấu ngọt ngào!


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen