Seiten

Donnerstag, 3. Oktober 2013

Lại xa anh rồi



Anh đi rồi, em một bóng bơ vơ
Hồn ngơ ngác, tim thẫn thờ lạc lối
Cứ ngóng tìm anh, ngẩn ngơ mỗi tối
Như Nai lạc bầy, tội nghiệp xót xa
Trăng cũng loãng tan, mỏng mảnh sắc tà
Sóng câm lặng lăn ra xa nhức nhối
Anh ở đâu, giữa ngàn xanh vời vợi?
Để nước mắt rơi, tim gọi u buồn
Hãy về với em, ngăn giọt lệ tuôn
Đem ánh sáng gieo thêm nguồn sức sống
Đêm tối vô tình tạo cơn ác mộng
Em nhớ anh, mong ngóng được gặp chàng
Mỗi đêm buồn con Sóng lại miên man
Vỗ thờ thẫn dịu dàng trong ảo ảnh
Hôn nhẹ bờ anh, lân tinh lấp lánh
Nhớ lại ngày xưa……ta sánh vai….tình!

TSB




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen