Seiten

Donnerstag, 3. Oktober 2013

Em vẫn chờ



Mỗi ngày qua, mình lại động viên nhau
Dẫu có xa, đừng âu sầu than khóc
Đừng buồn lòng, trách đời sao khó nhọc
Để yêu thương tràn ngập khắp đường mơ...

Thời gian trôi, em vẫn mãi cứ chờ
Ôm ngày cũ, ngẩn ngơ hoài chua xót
Cứ gần, rồi xa xao xuyến tình mật ngọt
Khao khát gần nhau, đắng đót ngậm lòng
Yêu trong đợi chờ, đành chỉ ước mong
Thả hồn thơ trôi theo dòng kỷ niệm
Những phút giây mình bên nhau lưu luyến
Tình ngất say, thương mến đậm ngọt ngào
Biển dặt dìu những ngọn sóng nôn nao
Vỗ về anh, tình tuôn trào say đắm...

Ôi, tình yêu biết bao giờ lành lặn?
Để sáng trời trong, tạnh hẳn nỗi buồn?
Cho đôi chúng mình sánh bước hoàng hôn
Tay trong tay, bốn mắt hồn trao gửi......

TSB


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen