Seiten

Mittwoch, 9. Oktober 2013

Đừng buồn vì nhau!



Đừng tủi thân nữa nhé anh
Dù bận đến mấy vẫn dành tin yêu
Chỉ riêng anh, nhiều thật nhiều
Trăm ngàn nỗi nhớ mỗi chiều đắm say
Gặp được nhau, ngày lại ngày
Niềm vui chia sẻ, ngất ngây trong hồn
Trao mình tha thiết nụ hôn
Yên lòng chờ đợi, ghép tròn tứ thơ...
Tình chúng mình đẹp như mơ
Chẳng thể lay chuyển, không hờ hững đâu
Suốt đời ta sẽ vì nhau!
Giọt lệ nhung nhớ - ngọc châu ánh hồng
Chắp tay em vẫn cầu mong
Một ngày gần nhất ấm nồng dấu yêu
Quấn quýt anh trong mỗi chiều
Từng đêm ấp ủ bao nhiêu ân tình

Chậm một chút, vắng bóng anh
Nước mắt xa xót đã thành dòng khơi…
Anh quay trở lại, em cười
Yên tâm ngủ kỹ, lòng thôi hết buồn
Khi nhận lại được nụ hôn
Gói trọn yêu dấu sắt son - anh đền!


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen