Seiten

Montag, 14. Oktober 2013

Áng Phù Vân

Ảnh Thái Nhã Vân

Em, áng Phù Vân không mầu nhưng nhuận sắc
Mỏng mảnh dáng kiều, em mặc yếm nâu
Suối tóc tiên, khăn vấn quấn ngang đầu
Thật quyến rũ, cặp chũm cau thấp thoáng
Bồng bềnh mây trôi, theo cơn gió thoảng
Cặp chân trần duyên dáng hút hồn ai
Đóa sen hồng ửng đỏ, vương tóc mai
Nụ cười mỉm, đuôi mắt dài lóng lánh
Mây khoác yếm nâu, lạc trong tiên cảnh
Ngơ ngẩn hồn thơ, sóng sánh theo nàng
Chiều hạ về, nắng trải rộng miên man
Mây theo gió nhẹ nhàng trôi trong sáng.


 Tiếng Sóng Biển

Đoạn này Tiếng Sóng Biển đối trong trang của nhà văn Nguyễn Trọng Tạo
Mây duyên dáng khoác mỏng mảnh yếm nâu
Nụ cười duyên, khăn vấn nhẹ quanh đầu
Đôi mắt huyền hoặc, cong làn mi thắm
E thẹn quay mặt, em bước về đâu?
Mây nhẹ bồng bềnh khêu gợi chũm cau
Quyến rũ lòng anh say giữa sắc mầu
Váy xòa chân trắng, ngó Sen trong lá
Khêu gợi tình nồng, ước được vì nhau.
TSB

2 Kommentare:

  1. Em tả ai hay đang tả chính mình
    Chưa có bài thơ em đã rất xinh
    Trong tim anh em như một tượng đài
    Mắt sáng hồn sóng biển dậy thông minh.

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Trong tim anh em chỉ là cô bé
      Ngốc nghếch vì thơ, lãng mạn trong tình
      Cứ ngơ ngẩn giữa hư ảo lung linh
      Lang thang mãi một mình chờ bến đỗ

      Có dám đâu nhận giống hoa đào nở
      Búp sen thơm làm quyến rũ hồn ai
      Em chỉ là Tiếng Sóng Biển phôi phai
      Lỡ yêu rồi, đành chờ hoài năm tháng.

      Cám ơn anh trai cho em mấy câu thơ tình hay thế.

      Löschen