Seiten

Mittwoch, 5. April 2023

KẾT CỤC BUỒN....


Đất Quảng nam... từng tự hào lắm?
Dân Miền Trung .... giờ ngẫm ... nhục thay!
Ngày nào anh Phúc dơ tay
Thủ tướng.... Chủ tịch...thề ngày đăng quang
Nối hai chức .... đốn ngang thiên hạ
Mà giả ngơ, dối trá làm liều
Mụ vợ nhìn đã thấy điêu!
Nên kết cục mới liêu xiêu .... tàn đời!
Bởi THAM QUÁ.... muôn người khinh bỉ!
Đi tới đâu cũng chỉ... “đầu tầu”...
“Đầu tầu” lao dốc... về đâu?
Để muôn dân khổ, nỗi đau ngập tràn.....?
Chẳng tử tế, LÀM CÀN, THIẾU ĐỨC
Vợ cưỡi cổ... thấy NHỤC hay CHƯA???
Nếu THAM cũng chỉ vừa vừa
Dân không oán hận bây giờ đỡ đau!
Lỡ thề độc những câu “vì Nước”
Nhưng khi làm, chẳng được như lời
Lươn lẹo... chỉ LỪA DÂN thôi!
Ông Trời biết cả, nên đời NHỤC MANG....
Chỉ vài tuần.... bẽ bàng... gầy rộc!
Chốn vinh hoa.... bỗng chốc tan tành!
Khắp nơi hung khí chẳng lành
Muốn chuồn không được, ông đành chờ... chôn....
Thanh Bình 31.03.2023
Bài Comment mình viết đối thơ trên trang một người bạn theo thể “song thất lục bát” mang về tặng bạn đọc trang mình
Alle Reaktionen:
Thi Hai Yen Nguyen, Lê Hạnh und 72 weitere Personen

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen