Seiten

Sonntag, 13. März 2016

Tình đơn phương



Hồn lỡ sa vào đáy mắt em
Ngẩn ngơ đêm trắng lặng bên thềm
Ước thầm thấy bóng nàng thấp thoáng
Chỉ ngại phận nghèo, chẳng dám quen

Rượu nồng, pháo nổ tiễn em đi
Chua xót trong tim, biết nói gì?
Chỉ thấy đất trời nay trống vắng
Phố buồn xa xót, lệ tràn mi

Giấc mơ ngày cũ ủ trong tim
Em có thấu chăng, anh vẫn tìm
Vẫn dõi theo em trong khắc khoải
Buồn vui chia sẻ, dẫu lặng im

Mong em hạnh phúc với người ta
Thầm ước sánh vai chung mái nhà
Xung khắc trong lòng như thế mãi
Thôi đành, đứng ngắm em từ xa...


TSB 10.03.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen