Seiten

Freitag, 25. März 2016

Thu đi



Nôn nao cảnh mùa thu vàng lá đổ
Giữa phố chiều em ngó lại nhìn tôi
Chân bước đi lòng bỗng thấy bồi hồi
Tạm biệt nhé, thu trôi vào nhung nhớ

Chiều thu buồn mưa giăng như nức nở
Chỉ mình tôi dang dở giữa cuộc tình
Em xa rồi khuôn mặt nhỏ xinh xinh
Còn thấp thoáng một bóng hình yêu dấu

Thu đi qua, tình còn đây nồng hậu
Nhớ ngày xưa, hạt mưa đậu mi mềm
Nôn nao lòng tắm trong đáy mắt đêm
Vòng tay ấm, nụ hôn êm trên má

Tình chân thành trao về em tất cả
Nên ngắm thu lá đổ vẫn chạnh lòng
Ở nơi ấy, anh luôn mãi cầu mong
Em hạnh phúc bên người chồng giầu có.


TSB 10.2015

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen