Seiten

Donnerstag, 31. März 2016

HỌC LÀM NGƯỜI TỬ TẾ?

2-87946
 Cường luôn nghĩ rằng việc sửa giày miễn phí cho người nghèo chẳng có gì đáng kể.

Nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khuyên đám bộ sậu sắp về vườn là “gắng làm người tử tế”. Tiếng Sóng Biển nghĩ, có lẽ các ông tự biết mình lâu nay chẳng phải là người tử tế gì, nên giờ về làm phó thường dân mới phải khuyên nhau thế. Chứ dân mình có nhiều người làm tấm gương sáng cho các quan học “LÀM NGƯỜI TỬ TÊ” lắm.

Hãy học từ những người hành nghề xe ôm và những người dân dám tham gia bắt cướp, mà không nề hà tính mạng. Hãy học những luật sư, trí thức, sinh viên, học sinh, các mẹ, các chị, các anh...v.v... dám dấn thân vì dân oan và người nghèo. Hãy học những nhà báo, Bloger, những trí thức, đảng viên gạo cội dám nói lên sự thật thối nát của chế độ, cảnh báo những nguy cơ  sẽ làm cho đất nước suy tàn, phải phụ thuộc vào “kẻ thù truyền kiếp của nhân dân VN” là TQ. Để đừng đánh mất dần biển, đảo, đất liền vào tay kẻ thù. Hãy học từ những em bé đánh giầy dù nghèo, nhưng giữ được nhân cách, sẵn sàng chữa giầy dép không công cho người kém may mắn. Hãy học lòng tốt, tình thương nhân loại từ bát cháo, manh áo, thùng bánh mì, trà đá và các quán cơm từ thiện của nhân dân đang tự giúp nhau. Hãy học từ dân lòng can đảm, chí quật cường trước kẻ thù. Và hãy làm theo ý nguyện của dân, góp tay trừng trị bọn quan gian, tham, tàn ác đang “hèn với giặc, ác với dân” để làm trong sạch đất nước.

Tuan Hung hoc chieu lay lai hinh anh cua Mr Dam
Ca sĩ Tuấn Hưng phục vụ cơm từ thiện 1.000 đồng cho người lao động nghèo tại quán Cô Ba của anh ở Hà Nội

Hãy học sự giản dị, lịch thiệp, chân thật và cởi mở của Tổng Thống Obama để hiểu dân muốn gì? Hãy học tính trung thực, ngay thẳng, sự minh bạch, biết trọng danh dự và hết mình vì dân của lãnh đạo các cường quốc phát triển. Chứ đừng học theo lãnh đạo TQ, một đất nước luôn chỉ có một mục đích duy nhất là CƯỚP ĐẤT của tất cả các nước để dãn dân và bành trướng quyền lực bằng tất cả mọi thủ đoạn đê tiện nhất, kể cả đầu độc hay giết hết các dân tộc khác trên thế giới này.

Làm người tử tế không khó với dân, nhưng sẽ rất khó với các quan tham đấy.
Phải “gắng” lắm mà chưa chắc đã thành công đâu.

Tử tế là biết vì nhau
Chia sẻ, giúp đỡ không cầu trả ơn
Tử tế chẳng tính thiệt hơn
Bát cháo, ổ bánh, nước... còn đem cho
Tử tế chớ dở các trò
Tham quan ức hiếp - quyền to, tội nhiều
Tử tế sẽ chẳng dám điêu
Thương dân, yêu nước, không kiêu, nhân hòa
Tử tế đâu cần ngợi ca?
Dấn thân bắt cướp, dẫu là hại thân
Tử tế giúp người nghĩa nhân
Dám lên tiếng nói, vì dân khốn cùng
Tử tế tham nhũng không dung
Những kẻ gian ác, phải trừng phạt ngay
Tử tế dứt khoát thẳng tay
Dẹp bọn cướp đất mỗi ngày hại dân
Chống Trung quyết liệt khi cần
Bênh vực sự thật, dấn thân cho đời
Tử tế đơn giản thế thôi
Giúp dân, vì nước, xứng người trung lương
Tử tế phải biết yêu thương
Minh bạch, trong sáng, theo đường lộ quang
Tử tế sẽ chẳng xử quàng
Không tạo dựng án, giải oan cho người
Tử tế làm thật, không chơi
Không vì lợi nhuận hại đời cháu con
Tử tế trách nhiệm làm tròn
Trung với đất nước, lòng son kiên cường
Không hèn nhát, không quá cương
Bảo vệ Tổ quốc, chủ trương rõ ràng
Không lươn lẹo, không dã man
Vì dân, vì nước hiên ngang ngửng đầu
Tử tế đấy, phải tìm đâu?
Học ngay dân chúng, vì nhau mà làm.


Tiếng Sóng Biển 01.04.2016


Tủ bánh đặt trước cơ sở thẩm mỹ của chị Xuân Lan, gần ngã tư XVNT - Bạch Đằng . Chiếc tủ đẩy hai tầng chứa đầy những ổ bánh mì , phía trước có một lỗ tròn nhỏ để lấy bánh. Bên ngoài có dòng chữ Từ thiện - miễn phí - một người 1 ổ.
Anh bảo vệ đang đẩy tủ bánh ra đặt trước cơ sở thẩm mỹ của chị Xuân Lan gần ngã tư XVNT - Bạch Đằng - SG

Nên phạt nặng những người đặt trà đá từ thiện ở vỉa hè - Thế mới mong xã hội tốt lên được!
Tấm lòng người Sài Gòn

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen