Seiten

Montag, 7. März 2016

Mùa Lễ Hội

Nếu bạn không tự tu tâm, tích đức, tránh được những điều xấu trong đời thường, thì cho dù bạn có chăm đi lễ, chăm đi chùa tụng kinh..... bạn cũng chẳng nhận được gì nơi Đức Phật, Thánh, Thần đâu. 
Có thể tạm thời hiện tại bạn còn được hưởng chút phúc đức của bố mẹ bạn hay của chính bạn tạo dựng được từ kiếp trước, nhưng nếu bạn không biết nuôi dưỡng, giữ gìn nó, thì chính tương lai của bạn hay con cháu bạn sẽ gặp tai ương, nguy biến. Luật Nhân - Quả chẳng trừ một ai.
Thay vì đua nhau đi lễ để cướp giật "lộc" một cách vô văn hóa, phản cảm thế này, thì hãy sống sao cho tốt đối với gia đình, hàng xóm, dân tộc và Tổ quốc. Bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì bạn muốn, cho dù có khi phải trải qua đắng cay. Nhưng lộc lành sẽ lưu đời muôn thủa.

Hình ảnh phản cảm trong tục cướp lộc hoa tre tại hội Gióng (Ảnh: Q.Đô)
Hình ảnh cướp lộc tại Hội Gióng

Đất nước nghèo, dân chẳng trông vào đâu
Mong Thánh, Thần ban nhiệm mầu ta hưởng
Cầu nhàn hạ, mong cuộc sống sung sướng
Giữ được ghế quan, tiền thưởng thật nhiều
Lộc của Trời thoải mái thừa chi tiêu....
Tranh nhau cướp, được bao nhiêu cũng ít

Mùa lễ hội, mọi chùa chiền đông nghịt
Ngỡ cầu được may, qua hết nạn tai
Dẫm đạp lên nhau cướp hưởng “lộc, tài”
Xúi đám trẻ gái trai lao vào cướp
Văn hóa ngàn xưa bị xé te tướp
Thánh Thần nào cho chuộc lỗi hại dân?
Kích tính côn đồ, tham muốn ấm thân
Ích kỷ riêng mình, chẳng cần nhân cách
Tham nhũng, hống hách, nội tâm không sạch
Chẳng hiếu với mẹ, luồn lách tiếm quyền
Mưu mô lừa dối, sự thật đảo điên
Đổi trắng thay đen, điêu thuyền, ngoa ngoắt
Đánh mất lương tri, sống không chân thật....
Dẫu dâng ngàn lễ, Phật cũng chẳng cho
“Phước” đâu không thấy, khoác vào âu lo
Ngày quả báo, phải dơ đầu trả nợ.

Tiếng Sóng Biển 02.03.2016


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen