Seiten

Samstag, 28. November 2015

Bài tập làm văn tả về bố và bài thơ tả về bà em khiến bạn bật cười


NHÀ EM CÓ NUÔI MỘT ÔNG BỐ

Nguồn từ trang Tễu Blog



Nhà em có nuôi một ông bố.




Chiều chiều bà cỡi xe ga ra đường


Thanh Nghĩa

Cô giáo bắt tả văn về ...Bà

Bà ngoai em vẫn chưa già
Chiều chiều bà cỡi xe ga ra đường
Mắt bà vẫn rắt tinh tường
Tóc nhuộm ánh tím soi gương mỗi ngày
Nhưng bà em vẫn rất hay
Bà chăm con cháu luôn tay luôn mồm
Công việc bà vẫn ôm đồm
Chăm lo con cháu sớm hôm ko nề.
Hôm nay cô giáo ra đề
Bắt em fải tả viết về bà em
Em tả giống hệt bên trên
Cô bắt tả lại -mắng thêm em rằng
Đã Bà là fải rụng răng
tóc fải bạc trắng như mây trên trời
Bà cũng ko được ăn chơi
Vì mắt phải kém và môi nhai trầu
Đã Bà là phải ngồi khâu
Ko được ngồi hát ka râu ô kề
Nhất là ko dc ghi đề
Tuỵêt đối ko được phóng xe ào ào
Em nghe chẳng hỉêu thế nào
Em phải hỏi mẹ xem sao vụ này
Tả sai thì lại ko hay
Tả đúng thì lại có ngày ăn roi
Kỉêu này phải bảo mẹ thôi
Hay đổi bà khác đúng lời của cô??? 

Em biết làm sao?

Tiếng Sóng Biển

Tả thực thì bảo em tồ
Từ vựng lổn nhổn nên cô mất lòng
Trẻ nào mà chẳng ước mong
Bố thật tuyệt hảo để hòng tả hay
Nhưng không lẽ những người thầy
Bắt học trò nói dối thay thật thà?
Bố, Bà đều thế thật mà
Bố lười như hủi, thích ta đây chồng
Bà thì thích đẹp, chơi ngông
Bắt em viết láo, nếu không điểm tồi?
Đừng độc tài thế cô ơi,
Đừng chỉ thích được nghe lời dối gian
Đừng cậy quyền, phạt em oan
Hãy về nhắc bố làm toàn điều hay
Tấm gương sáng, em học ngay
Sẽ dùng từ đẹp hàng ngày ngợi ca
Bắt bà em giống người ta
Nhai trầu bỏm bẻm, tà tà bộ thôi
Model thế, không được rồi
Vì cô không thích thấy người khác cô.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen