Seiten

Sonntag, 1. November 2015

Lương tâm TV - Bản tin số 05 - Ngày 01/11/2015





Cám ơn những thông tin rất chi tiết, trung thực của
Đài Lương Tâm TV. Cám ơn các bạn trẻ dũng cảm trong ê kip của đài dám
nói lên sự thật. Tôi rất cảm phục những gì các bạn đã làm được,
bởi biết rất rõ, dưới chế độ độc tài Đảng trị của ĐCSVN từ trước
tới nay, bất cứ tổ chức nào, cá nhân nào mà không nhận được sứ hậu
thuẫn của chính quyền, sẽ không thể nói lên tiếng nói của lương tâm,
sự thật mà không bị theo dõi, ngăn cản, đe dọa, hành hung, bắt bớ và
vu khống để tống giam nhằm bịt miệng. Xuyên suốt mấy chục năm lịch
sử, từ khi có Đảng tới nay, ngoại trừ buổi ban đầu mang danh Đảng Lao
Động VN với chủ trương "đánh đuổi đế quốc xâm lược, xoá bỏ các di tích
phong kiến và nửa phong kiến, thực hiện người cày có ruộng, phát triển kinh tế,
chính trị, vǎn hoá dân chủ nhân dân" để lấy lòng tin của nhân dân ra,
thì kể từ cuộc CCRĐ sau Hòa Bình trở đi, họ dần biến chất và lá
cờ Đảng cứ mỗi ngày thấm thêm nhiều máu tươi không chỉ của các
chiến sĩ vì Vệ quốc mà hy sinh, còn là máu của những người dân vô
tội, của những chiến sĩ cách mạng lão thành, những người có công
với nước, những trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ, thanh niên, học
sinh, SV, nông dân, công nhân, phụ nữ..... tất cả những ai dám nói lên
sự thật thối nát trong Đảng, hay đơn giản là trong cuộc sống đời
thường như nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, dám tố cáo tội ác, hay tội
lỗi vi phạm đạo đức XH của cán bộ, hoặc đụng tới nạn tham nhũng
của các lãnh đạo, hay chỉ đơn giản vô tình làm ai đó có chức quyền
không hài lòng là bị vu khống, bị bắt lên đồn và..... tự dưng
"đột tử" hay thích "tự vẫn", "vô tình ngã
lầu", "điện giật"và bây giờ là "bị tù đánh
chết".... Ngoài đời thì "tai nạn bất ngờ", hay
"bệnh tim", "tai biến"....hoặc đơn giản hơn là
"biến mất không ai biết" như kiểu CSTQ thủ tiêu người tập
Pháp Luân Công. Vậy mà chưa hết, sau 40 năm "được Đảng quang vinh
giáo dục", ngày nay nạn côn đồ lộng hành khắp nơi như một đất
nước không có chính quyền. Đám CA bất lực để cho côn đồ tự do hành
hung dân, máu chẩy khắp nơi, độ dã man còn tăng nặng vì chúng đánh
người ngay cả trước mặt những đứa trẻ là con ho. Chúng còn phá đám
công khai những đám tang, tưởng niệm. Cho dù đó là những đám tang của
người đã từng giữ chức vụ cao trong Đảng như ông Hoàng Minh Chính,
tướng Trần Độ, ông Hiếu Đằng..... Người dân bây giờ ra đường luôn nơm
nớp sợ hãi vì nạn trấn lột, cướp giật bất cứ lúc nào, và ở đâu
mà chẳng bao giờ thấy bóng CA giúp đỡ, nhưng ngược lại, cứ thấy CA
áo vàng là lo xì tiền, CA áo xanh và áo đen là lo đội mũ bảo hiểm
che đầu tránh đổ máu. Giờ đây họ lại để cho một nhóm "Lưu manh
đỏ" của tên già lùn tịt mắc bệnh hoang tưởng quyền lực Nhật
Quang và tên Minh gầy tong teo như thằng sái nghiện đòi "thay mặt
nhân dân", nhưng thực tế chúng ăn tiền của thế lực thân TQ nhằm
phá rối trật tự XH, hung hăng kêu gọi gây hấn trên mạng và khắp nơi
để triệt tiêu ý chí chiến đấu chống quân TQ xâm lược của nhân dân ta,
phục vụ ý đồ giúp TQ và bọn tay sai bán nước hại dân nuốt chửng Tổ
quốc VN trong êm dịu . Không biết chính quyền này còn ai dám vì dân ra
tay nghĩa hiệp, tống giam ngay bọn côn đồ hung hãn này, trả lại cho
dân sự can đảm dám đối đầu với những sự xấu xa trong xã hội và
chống TQ, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cho VN nữa không?

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen