Seiten

Sonntag, 12. Juni 2016

NỀM THƯƠNG NHỚ.......MÌNH QUÊN NHÉ ANH

Đây là những cảm xúc mà TSB nghe bài hát "Niềm Thương nhớ" qua giọng hát Ngọc Lan.



MÌNH QUÊN NHÉ ANH

Quên nhé anh
Cho tim thôi rạn vỡ
Cho đêm dài không trăn trở nhớ nhung
Quên đi anh
Giấc mơ sẽ tương phùng
Cho trái tim em thôi nhịp rung nức nở
Quên đi anh
Những chiều vàng xa nhớ
Cứ thắc thỏm hoài ngóng chờ tin nhau
Quên nhé anh
Những hứa hẹn ngày sau
Em sợ lắm
Sẽ vương sầu trong tối
Không muốn dối lòng, không muốn đắc tội
Thà ta xa nhau
Không phải hối sau này
Quên nhé anh
Chúng mình đành chia tay
Chỉ là bạn nhưng mãi đầy ân nghĩa

Tiếng Sóng Biển 21.03.2016



Niềm thương nhớ....

Chưa một lần gặp gỡ
Biết ra sao mà nhớ?
Sợ cuộc tình dang dở
Rồi từng đêm trăn trở
Chỉ một mình nức nở
Đau nỗi đau khôn nguôi....

Hãy quên đi anh ơi
Giữa dông tố cuộc đời
Từng bông tuyết vẫn rơi
Tìm đâu thấy nụ cười?
Xa cách cuối phương trời
Nhớ thương…. khổ mà thôi......

TSB



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen