Seiten

Montag, 13. November 2023

SỰ TRỪNG PHẠT....



Trung cộng GIEO HOẠ khắp tứ phương
TẨM ĐỘC HÀNG HOÁ..... giết dân thường
Biển Đông đòi chiếm.... hung hăng NẠT
Trời già NỔI GIẬN... phá.... chẳng thương!!!

Mưa lớn, nước lụt... CUỐN TẤT .... TRÔI....
Nhà cửa, ruộng nương.... MẤT SẠCH RỒI!
Để dân Trung Quốc phải NỔI DẬY
Đòi Tập ngừng ngay trò HẠI ĐỜI!!!
******
“Ngạo nghễ” Trung cộng LỪA ĐẢO DÂN
Tìm cách NUỐT CHỬNG Việt Nam dần
Nắm cổ đồng đảng Nguyễn Phú trọng
Thản nhiên CƯỚP BIỂN ... QUÁ BẤT NHÂN!!!

THẢM HỌA lũ lớn.... SỢ ĐẬP TAN
Yêu cầu “mở đường biên Việt Nam”
Đón ngay 6 triệu người Trung Quốc
“Lánh nạn”.... di dân .... thoải mái sang....

Thưởng HÈN nhìn vậy .... mà cũng cứng
Từ chối “CẤM CỬA, CHẲNG CƯU MANG”
Tập bực GỌI ĐE.... “KHÔNG CỨU NỮA!”
Thưởng hứa .... trăm tấn gạo gửi sang....

Hy vọng Việt Nam SẼ THAY ĐỔI!
NGẨNG ĐẦU THOÁT TRUNG .... để mở mang
Cùng Mỹ và Tây Âu KẾT BẠN!
Việt Nam THĂNG TIẾN sẽ vững vàng!
******

Suýt soát trăm năm CHÚI BÔ TRUNG
PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN .... NG/U TẬN CÙNG!
Mang tiếng “phát triển” .... mà NỢ ĐỐNG!?
Di sản .... MẤT SẠCH! Còn số 0

“Thiên đường”.... khoác lác.... CHỈ LỪA BỊP!
Giàu có ngút trời.... bọn “MÕM LÔNG”!
Quen thói THAM NHŨNG và ĂN CẮP
Dân Việt KHỐN CÙNG ... vẫn .... TAY KHÔNG!

Tỉnh ngộ RỜI XA TRUNG CỘNG THÔI!!!
THỰC TÂM VÌ DÂN, CHỚ DỐI ĐỜI!
BỎ NGAY mọi trò xưa nay BỊP!!!
Chẳng phụ Lòng Dân, thuận ý Trời!

Sẽ tránh họa lớn như Trung cộng!
Dân góp sức cùng....xây lại đời!
Các nước Văn minh chìa tay giúp!
Việt Nam phát triển vững vàng thôi!!!

Thanh Bình 07.08.2023

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen