Seiten

Montag, 13. November 2023

HÃY CỨU ....


Ôi Mẹ Việt Nam ngày xưa....gấm vóc
4.000 năm .... đồi trọc được phủ xanh
Biển bạc, rừng vàng...Tổ Quốc đẹp như tranh
Dân Việt hưởng trong lành không khí thoáng....
Ngày đó xa rồi.... từ khi có đảng
Đất Mẹ Việt Nam TAN TÁC ĐAU THƯƠNG
XƯƠNG MÁU DÂN TA RẢI khắp nẻo đường
BIỂN ĐÃ CHẾT, RỪNG VÀNG CŨNG ĐÃ HẾT!!!
Vỗ ngực tự hào đảng khoe “đã diệt”
“Ba Đế quốc to”.... xác dân chết chất chồng....
Chúng LẤY MÁU DÂN TƯỚI XUỐNG RUỘNG ĐỒNG*
XÁC .... PHÂN BÓN... xây “thiên đường chủ nghĩa”....
Lãnh đạo THAM NHŨNG... THỊT DÂN chúng RỈA
Mẹ Việt Nam bị chúng KHÍA TỪNG NHÁT DAO....
Cắt dần từng vùng.... Trung cộng chúng trao
Cho bọn giặc tha hồ cào, cắn, xé....
Đào khoáng sản .... núi đồi Việt chúng XẺ
Mái nhà Tây Nguyên cứ thế lụi dần....
Rừng BỊ HUỶ DIỆT, mất nguồn sống người dân
NỖI THỐNG KHỔ.... họ trần thân.... chịu đựng....
Không chỉ Tây Nguyên.... KHẮP NƠI ĐIÊU ĐỨNG
Nạn QUAN THAM CƯỚP, PHÁ RỪNG.... xây “chùa”
CÔNG KHAI LỪA ĐẢO, PHẬT ĐÀI BÁN MUA...
Toàn TRỌC ĐỂU... chuyên nghề LỪA.... MÓC TÚI!!!
Đất Nước TAN HOANG, Giống Nòi TÀN LỤI
Dân CHẾT MÒN VÌ ĐỘC DƯỢC TỪ TRUNG....
“Anh em vàng tốt”... Đảng quyết đến cùng
“Tình phải giữ”, mặc núi sông tan nát....
“Thà chịu MẤT NƯỚC, còn hơn mất Đảng!”
Chúng thề với nhau.... nên TÁNG TẬN LƯƠNG TÂM!!!
Thà GIẾT DÂN MÌNH, mặc Trung CHIẾM BIỂN ĐÔNG....
Tranh giành ghế.... và GIẾT LẦM dân mãi....
Dân Việt ơi, HÃY BƯỚC QUA SỢ HÃI
CỨU LẤY NƯỚC NHÀ, quyết phải DIỆT TRỪ GIAN!
LÊN TIẾNG ĐI, ĐÒI XỬ TRẢM QUAN THAM!
KHÔNG NƯƠNG TAY! Bởi chúng làm DÂN KHỔ!!!
Còn im lặng là TIẾP TAY CHÚNG NÓ
PHÁ NÁT VIỆT NAM chính GIẶC ĐỎ NỘI XÂM!!!
HÃY THÉT LÊN, tiếng thét của HỜN CĂM
HÃY ĐỨNG DẬY, chí ngàn năm GIỮ NƯỚC!!!
*Câu thơ tố hữu cổ động trong CCRĐ “giết, giết nữa đi, bàn tay không ngừng nghỉ, cho ruộng đồng lúa tốt lại mau xanh”
Thanh Bình 10.08.2023
Bài Comment mình viết trên trang bác Lê Hạnh mang về tặng Bạn đọc trang mình
Alle Reaktione

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen