Seiten

Montag, 24. Oktober 2022

TIỀN HAY NÒI GIỐNG, TỔ QUỐC?

 

Những gương mặt các tướng lĩnh THAM NHŨNG VÀO TÙ

Ở Việt Nam....”Tiền là tiên là Phật”...
Chỉ vì Tiền, chúng CƯỚP GIẬT, GIẾT NHAU!
Chẳng kẻ nào nương nhẹ với dân đâu!
Chúng cưỡi cổ, móc hầu dân đút túi!
Ở Việt Nam ... NÓI THẬT là CÓ TỘI!
Sống phải khom lưng, vâng, dạ cúi đầu!
Coi quan như “cha”, chịu NHỤC, KHỔ ĐAU!
Để chúng CƯỚP LÀM GIẦU.... không thì CHẾT!
Ở Việt Nam... ĐỒNG TIỀN LÀ TRÊN HẾT!
Giáo dục, Y tế... chỉ triệt người nghèo....
Bao loại “LỆ PHÍ” chất NẶNG QUÁ NHIỀU!
Lương chết đói, ai dám kêu... LÃNH ÁN!
Công an LÀM SAI ngay từ biên bản!
ĐÁNH ĐẬP, ÉP CUNG, tẩu tán hồ sơ....
Toà cứ thế DIỆT, MẶC OAN.... làm ngơ!
Chỉ TIỀN, QUYỀN ....làm bẩn, nhơ chế độ!
Ôi, đồng tiền.... đè xuống đầu ....dân khổ!
Để bầy tham quan chúng nó thêm giàu!
Chẳng kẻ nào, thương xót dân mình đâu!
Nếu không thế, chúng không giàu như thế!
Không lấy TIỀN để MUA BẰNG, MUA GHẾ!
CHẠY CHỨC, QUYỀN.... khiến thể chế SUY ĐỒI!
Chúng TÔN THỜ TIỀN, GIẾT DÂN MÌNH thôi
Mới CƯỚP ĐẤT, giết ba đời Cụ Kình đó!
*****
Nước Sông Hồng giữa Thủ đô màu đỏ
Từ Trung hoa, trộn MÁU đổ ....dân lành!
Chúng giết người, gây hận thù.... chiến tranh....
Bao nhiêu máu.... nhuộm nước thành đỏ thế...
80 triệu người... lịch sử ghi, kể
Chết vì đói ăn, tàn sát... đồng bào...
Chưa kể chết trận, con số rất cao
Máu thấm đất ....rồi tuôn trào sông nước...
Sang Việt Nam.... máu chảy vì ĐỘC DƯỢC
Vì CHIẾN TRANH, vì ĂN CƯỚP GIẾT NGƯỜI....
Vì QUAN THAM NHŨNG ở khắp mọi nơi...
Chẹt cổ dân nghèo tả tơi, tan nát....
Chúng ĐÁNH, chúng LỘT, chúng GIAM, chúng GIẾT....
Mạng người dân Nam cùng kiệt.... RẺ BÈO!
Bọn đầu trâu cứ thế học...ÁC GIEO...
NHẪN TÂM HẠI ... những người không theo chúng!
Kìa nhìn Nước non còn bao nhiêu dặm?
Không bóng GIẶC TRUNG thao túng, làm càn???
Có xó nào, không xảy chuyện DÃ MAN???
Người bóc lột người ....xây tràn dinh thự???
Còn chốn nào, dân yên bình nổi chứ???
Khi QUAN HÀNH DÂN... đủ thứ.... “VẶT LÔNG”???
Có nơi nào chẳng bị UNG THƯ không???
Có nơi nào.... dân thoát tròng OAN NGHIỆT???
Thẳng lưng, ngẩng đầu.... Báo Sạch phải chết!
Dám nói LỜI NGAY, CÔNG LÝ.... thiệt thân!
Dám tìm chứng cứ để CỨU OAN DÂN
Chính các anh, bị BẮT CÀN .... VU KHỐNG!!!
Dân Việt Nam ơi, hãy mau TỈNH MỘNG!
Tự CỨU MÌNH, CỨU NÒI GIỐNG, CƠ ĐỒ!
Quét cho SẠCH SẼ mọi THÓI BẨN NHƠ!
Diệt cho HẾT những kẻ THỜ TRUNG CỘNG!
Hãy vì TƯƠNG LAI, BẢO TOÀN NÒI GIỐNG!
GIỮ VẸN GIANG SƠN, QUYẾT CHỐNG NỘI XÂM!!!
Không im lặng CHỊU NHỤC mãi âm thầm...
Để con cháu máu tràn sông, đổ biển!!!
Hãy VÌ TỔ QUỐC, MỘT LÒNG DÂNG HIẾN!
Thà CHẾT VINH, hơn SỐNG NHỤC MUÔN ĐỜI!!!
Lòng TỰ HÀO NGÀN NĂM CŨ PHẢI KHƠI!
NỐI BƯỚC THÁNH TRẦN MUÔN NGƯỜI CỨU NƯỚC!!!
Thanh Bình 01.11.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen