Seiten

Mittwoch, 23. September 2020

NẾU BẠN MUỐN HOÀN THIỆN CUỘC SỐNG.....


Hãy biết TỰ TRỌNG bạn ơi
Nên muốn HỨA, nhớ kiệm lời đừng vung!
SỨC KHOẺ vốn quí vô cùng
Nên phải TIẾT KIỆM, nếu không, khổ đời!

TRÍ THỨC, LÒNG TỐT tặng người
CHO ĐI sẽ nhận hơn mười ước mong!
NHẬN THỨC học mãi chẳng xong
BẢN THÂN tu sửa, mới hòng LỚN KHÔN

NIỀM TIN, NHÂN CÁCH - BẢO TỒN!
Thì cuộc sống sẽ nhẹ hơn cánh diều
GIA ĐÌNH - TRÂN TRỌNG, THƯƠNG YÊU
Quí từng giây phút, thêm nhiều NIỀM VUI

Sống TRÁCH NHIỆM với cuộc đời
VIỆC LÀM chăm chỉ, HƠN NGƯỜI ngày sau!
Mọi chuyện QUÁ KHỨ THƯƠNG ĐAU
HẬN THÙ cũng thế, QUÊN MAU sẽ NHÀN!

CÔNG CHA MẸ nhớ luôn mang
KHẮC GHI ƠN NGHĨA sẽ càng Phúc lâu...
ĐAM MÊ CHÍNH NGHĨA sẽ giầu
KIÊN NHẪN mới giúp bạn mau chóng THÀNH

DANH DỰ nhớ BẢO VỆ nhanh
LẼ PHẢI quyết giữ, dẫu tranh biện nhiều
NUÔI DƯỠNG CHĂM CHÚT TÌNH YÊU
BAO DUNG, THA THỨ - Đời phiêu diêu TÌNH

TIỀN BẠC ky quá bị KHINH!
KINH NGHIỆM trao đổi, cho mình tiến xa...
HẠNH PHÚC mà ngự trong nhà
Con cái THÀNH ĐẠT, mẹ cha an lòng

DỤC VỌNG chớ để thả rông!
CẢM XÚC THÁI QUÁ cũng không tốt gì
Tính ÍCH KỶ - bỏ ngay đi!
TRÁNH XA CÁM DỖ, chuyên chi cũng LÀNH

Hãy SỐNG CHO THẬT LÒNG MÌNH
KHÔNG SỢ CÁI ÁC, kiên trinh đối đầu
CHẤP NHẬN KHÁC BIỆT, KHỔ ĐAU
BỆNH TẬT, CHẾT CHÓC, ngẩng đầu sống vui...

KHÓ KHĂN, THỬ THÁCH trong đời
Hay TƯƠNG LAI đến, cũng TƯƠI đón chờ
Đời không chỉ đẹp như mơ
Cốt ĐỪNG BỘI PHẢN, sống cho trọn tình

HẠI NGƯỜI, Trời sẽ hại mình!
Chớ sống BẤT NGHĨA chỉ rinh họa vùi!
LÒNG TRONG, TÂM SÁNG GIÚP ĐỜI
Thánh, Thần, Chúa, Phật.... muôn người giúp ta.

Thanh Bình 23.09.2020 

Dựa theo ý tưởng trong một đoạn của cuốn sách "Dòng sông chẩy mãi" của LS Luân Lê




Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen