Seiten

Mittwoch, 23. September 2020

Kỷ Niệm Đêm Trao Giải Thơ Berlin

 

Trăng đêm nay non dại, ngơ ngác thế?
Mới 13- mang theo vẻ nồng nàn
Nghiêng bóng huyền, thả thơ hồn miên man
Vần thi khúc, ngập tràn niềm say đắm.
 
Đêm Berlin - trời vào Xuân chầm chậm
Mặc Khách, Tao Nhân lặng ngắm „trăng tròn“…
Dáng thẹn thò, vì thiếu chút vành con
Càng e ấp, trăng non thêm quyến rũ…..
 
Dịp đầu năm, hơi thở Xuân ấp ủ
Những mầm xanh chợt cựa nhú khoe chồi
Lắng trong lòng, phút ấm áp thơ trôi
Tình người mãi bồi hồi „Đêm Thi - Nhạc“
 
Chốn Tao Đàn, thơ hòa trong khúc hát
Xuân quê hương bát ngát giữa trời Âu
Berlin đêm nay, trăng tỏa muôn mầu
Giữa huyền hoặc, thơ ngàn câu da diết
 
Lòng yêu quê hương, tình người đan dệt
Nghĩa nước non, giao kết phút giây này
Hồn thi sĩ cùng tụ hội về đây
Gửi sông trăng trái tim đầy rung cảm….
 
Cám ơn đời, đã cho ta nồng ấm!
Cám ơn anh, những đằm thắm dịu dàng!
Chữ „chân tình“- trái tim nhỏ luôn mang
Xin cám ơn tất cả!
Những tấm lòng vàng trân quí!
 
Dịp đầu xuân - Chúc các anh, các chị
Mạnh Khoẻ, Bình An - Lộc Quý Tỵ dồi dào!
Thơ mang hồn người, thi tứ thanh tao
Sống xứng đáng niềm tự hào - Dân Việt!

Đài Trang tức Thanh Bình - Tiếng Sóng Biển 29.02.2013

Bài thơ mình viết tặng cho Hội Thơ Berlin nhân dịp được nhận GIẢI NHẤT và GIẢI BA từ BGK cuộc Thi thơ lần đầu tiên của Người Việt đang sống tại CHLB Đức vào trúng ngày 13.01 Âm lịch

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen