Seiten

Donnerstag, 8. August 2013

Nét đẹp quê anh





Đứng trên đỉnh Hồ Mây
Lòng ngất ngây trước biển
Con đường xanh hiển hiện
Cảnh vật biến thành thơ
Non nước đẹp như mơ
Lòng ngẩn ngơ xao xuyến
Đây đó con tầu đến
Rồi rời bến ra khơi
Từng ngọn sóng chơi vơi
Sáng ngời lên trong nắng
Lớp nhà nghiêng im lặng
Thành phố vắng trong chiều
Gió thì thầm lời yêu
Biển mĩ miều êm ả
Nụ hôn dài trên má
Chạm phải cặp môi hồng
Bên nhau ngẩn ngơ trông
Tim phập phồng cùng biển
Ơn Chúa trời đưa đến
Phút gặp gỡ trùng phùng
Cho mình kết tình chung
Đan tay cùng nhau mãi….

Tiếng Sóng Biển


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen