Seiten

Donnerstag, 15. August 2013

Biển chờ


Anh hay chăng, bản tình ca của biển?
Muôn đời sóng xô, dâng hiến tim mình.
Anh có hay, tâm em sáng lung linh?
Dành riêng anh mối tình đầy tha thiết.
Biển mang hồn em, muôn đời bất diệt
Cho sóng nôn nao mải miết vỗ bờ
Bát ngát trải lòng bằng những vần thơ
Trong sâu thẳm, giấc mơ đời luôn giữ
Khát khao tình anh, thả ngàn câu chữ
Giấc mộng trăm năm  ấp ủ suốt đời
Tim luôn thầm gọi hai chữ “Mình ơi!”
Dù cạn đáy, vẫn lưu lời âu yếm
Chân trời dẫu xa, tình anh hiển hiện
Phút giây thôi, cũng khiến biển nao lòng
Chênh chao sóng cồn, trời rộng mênh mông
Biển vẫn mãi chờ mong ngày đoàn tụ


Tiếng Sóng Biển

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen