Seiten

Montag, 9. Mai 2022

ĐẢNG ĐIẾM....

 

“Điếm” chẳng đổi gì đâu!
Chỉ là đang vén váy
Nhử cho Mỹ dính vào
Kiếm chác… lừa… rồi chạy...
“Điếm” đã thề “không đổi”!
“Sẽ gắn chặt với Tàu”!
“Không cùng với nước khác”
“Chống lại Bắc Kinh đâu”!
Đã là “điếm” Quốc tế
Lại sành điệu chuyện LỪA
Bản chất không thể đổi...
Nó vẫn cứ…. đòng đưa…
Mỹ biết rõ tính nó...
Nhưng vẫn vờ…. vuốt ve…
Thí cho chút nó muốn…
Để nó tưởng ….Mỹ mê...
Bởi... “thế địa chính trị”
Ngay sát nách bọn Tàu
Có dải dài bãi biển
Tiện cho việc ….đánh nhau….
Chỉ có vậy mà thôi...
Đừng tin “điếm” lừa đời
Sẽ “thay đổi”... lương thiện
Chúng LỪA DÂN mình thôi!
Cho dân Việt hy vọng...
Rồi sẽ có một ngày…
“Điếm” bỏ Bắc kinh để
Cùng với Mỹ bắt tay…..
Không! không có chuyện đó!
“Điếm” sợ mất THẾ, TIỀN
Không bao giờ từ bỏ
Cạ́i bô Trung vì….QUYỀN!
Bài thơ trên mình trả lời cho sự phấn khích trong bài thơ của cô em gái Hoàng Mai khi thấy Mỹ tặng cho VN 2 Tàu Hải cảnh có trang bị pháo hạm 76 mm. Hoang Mai hy vọng đó là.... tín hiệu thay đổi....
Nhưng.... Trọng mới đây LẠI MỘT LẦN NỮA khẳng định chắc nịch chuyện KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI "tình ANH EM GẮN BÓ LÂU DÀI" với Trung cộng.
Đừng hy vọng gì chúng "thay đổi" vì ĐCSVN GIỐNG HỆT ĐCSTQ trong bản tính THAM QUYỀN LỰC ĐỘC TÔN, thì chúng KHÔNG BAO GIỜ THÂN MỸ THỰC SỰ, vì.... RẤT SỢ HẬU QUẢ sẽ phải chuyển sang chế độ TỰ DO DÂN CHỦ, trả dân quyền bầu cử tự do và được phép biểu tình như trong Hiến Pháp VN qui định thì..... chắc chắn ĐCSVN MẤT QUYỀN.
Tự chúng BIẾT RÕ, lòng dân VN không chỉ CHÁN NGÁN mà còn CĂM HỜN đảng vì....đảng GẮN CHẶT VỚI ĐCSTQ lắm rồi..... Cho dù nhân dân VN còn giữ im lặng, nhưng.... những con sóng ngầm chỉ chực chờ cơn rung chấn từ tầng đáy sẽ hóa sóng thần cuốn phăng cái chế độ THỐI NÁT và ĐẪM MÁU do đảng áp đặt xuống đầu dân gần 100 năm qua này....
Thanh Bình 07.04.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen