Seiten

Freitag, 9. Oktober 2015

Biển đêm

Biển đêm

05:51 - 14/05/2012  Tiếng Sóng Biển Tho tinh

Đêm tự tình biển thủ thỉ cùng anh
Những ngọn gió mát lành hương dịu nhẹ
Sóng thì thầm bên tai anh thỏ thẻ
Vần thi ca như kể chuyện đời mình

Mắt đêm buồn giữa trời đất lặng thinh
Nghe tiếng sóng cuốn mình vào sâu thẳm!
Tiếng chim lạc bầy nao lòng xa vắng
Nỗi cô đơn riêng nặng đáy lòng.

Bước đăng trình đi về phiá hư không
Tim khao khát ngóng trông vòng tay ấm!
Giọt sương rơi giưã biển lòng đằm thắm
Lẫn vào giấc mơ thấm đẫm thi hồn!

Đêm trong lành trăng hé nửa vành non
Cong lá luá vẫn mỏi mòn chờ đợi
Bàng bạc ngất ngây gọi tình anh tới
Kết nụ hương trinh tháng đợi năm chờ

Lòng biển rộng, sóng vỗ nhẹ như mơ
Từng con sóng không hững hờ xao xuyến
Tan giữa đất trời trải lòng thương mến
Vần thơ tình, em gửi đến tặng chàng….

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen