Seiten

Freitag, 10. Januar 2014

Nhớ người phương xa



Mơ về người trong ráng đỏ hoàng hôn
Mong manh lắm, tia cuối cùng em níu
Sợi tình thi vẫn ru hồn ngọt dịu
Má đỏ hồng, ngượng nghịu trước tình anh.

Thơ trải hồn em, biển hóa biếc xanh
Cho anh vẽ bức tranh mình hai đứa
Như vầng trăng khuya chia đôi hai nửa
Cứ mãi nhớ nhau, chan chứa ru tình

Bên này em, con sóng nhỏ một mình
Khi chiều xuống, nhớ anh vần thơ ấm
Ôm vào lòng, mơ tình xa thăm thẳm
Bức tranh đời, anh tô thắm mầu hoa

Ngọn gió lành dệt thi khúc thiết tha
Cuốn vào đêm vần thơ ca xao xuyến
Gửi cho anh chút tình em quyến luyến
Dậy sóng lòng khi chiều vịn sang khuya


TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen