Seiten

Mittwoch, 27. Januar 2021

HÃY NGẨNG ĐẦU


Nếu bạn biết Thế gian là CÕI TẠM

Hãy vững NIỀM TIN, dũng cảm ngẩng đầu

Vẫn biết đôi khi nhận về niềm đau

Không vì thế mà úa nhầu cay đắng….


Tình yêu ư? Nếu chỉ hoa và nắng

Chập chờn bướm bay theo dáng yêu kiều

Nếu chỉ thu vàng, mây tím phiêu diêu

Thành ngơ ngẩn khi chiều tàn bóng xế


Biết LÀM NGƯỜI chúng ta đâu có thể

Nhắm mắt quay lưng, mặc để đời tàn?

TÌNH YÊU NHÂN LOẠI, ĐẤT NƯỚC ….mênh mang

Giúp ta mãi vẫn căng tràn nhựa sống


Là NHÂN SĨ đời không vùi trong mộng

Giấc MƠ HOANG gieo hạt giống TÌNH NGƯỜI

Nhưng đừng đắm chìm trong đó bạn ơi

Đừng đánh mất một thời từng kiêu hãnh


Vững niềm tin, đừng ru trong ảo ảnh

Sắc, Dục, Sân, Si….rơi cảnh quá nhàm

Khác gì loạn quan cái gì cũng ham?

Bạn khác chúng, đừng tự làm mình hỏng


Chúc bạn quên buồn, vui lên nhanh chóng

Bút thay gươm vì cuộc sống mai sau

Mỗi lần thất bại, kinh nghiệm thêm giầu

Chớ lùi bước, hãy ngẩng đẩu mà tiến…..


Thanh Bình 22.01.2021


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen