Seiten

Sonntag, 3. April 2016

Nói với ông Trọng



Chẳng mấy nữa, ông cũng phải ra đi
Già quá rồi, tranh làm chi quyền lực?
Lú lẫn, chậm chạp cố ngồi giữ chức
Làm khổ dân, nỗi Quốc nhục ai mang?
Khi chết đi, ông muốn lên Địa đàng?
Hay Âm ty chín tầng đang chờ đón?
Tham chức, tranh quyền, dân không hề chọn
Đừng giả “nai”, thâu tóm gọn về mình
Ông có biết, ông đang bị rẻ khinh?
Toàn dân tộc đã cạn tình với Đảng
70 năm họ vô cùng chán ngán
Marx – Mao của ông táng xuống đất đen
Tiếm của dân cho riêng Đảng độc quyền
Vùi Đất nước vào những phen máu đổ
Thôi đi ông, già rồi không nên cố
Bám đít Trung, đầy dân khổ làm chi?
Tay buông xuôi, ông sẽ ôm được gì?
Hay khi chết, Trung mang đi thờ cúng?
Thà Ma nước Nam, không làm Vua cho chúng
Được dân thương bằng vạn thúng vàng đầy
Quay về với dân, sức mạnh là đây
Hãy vững tin, sẽ có ngày rạng rỡ.


Tiếng Sóng Biển 20.03.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen