Seiten

Donnerstag, 23. Mai 2013

Đôi khi


Đôi khi

Có những lúc giận nhau không nói
Có đôi khi hồn gọi hoang vu
Có lúc tim giữa ngục tù
Nên biển buồn bã tàn thu trong hồn......
Bâng khuâng dịu tím hoàng hôn
Gió lay lắt thổi cát cồn đi hoang
Chẳng còn đâu chốn địa đàng
Lang thang một nẻo đường ngang rã rời
Giận chi, buồn lắm người ơi!
Giận chi cho cả đất trời bơ vơ?
Khắc khoải tim chẳng hững hờ
Lối thương còn đó, nên ngơ ngác sầu
Thôi nhé, đừng có giận nhau
Cho biển mặn đắng, trăng nhầu mất thanh!
Suốt đời em chỉ yêu anh
Đừng giận, tội nghiệp sóng xanh nhé Chàng!

TSB

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen