Seiten

Freitag, 31. Mai 2013

Nhé anh!


Thoảng trong gió câu thì thầm yêu dấu
Lời thương của anh nồng hậu ấm êm
Dịu dàng theo em giấc ngủ hằng đêm
Niềm hạnh phúc êm đềm trong say đắm
Năm tháng qua, tình mình thêm ngọt đậm
Sâu lắng, yêu thương chầm chậm ru hồn
Luôn ngóng về nhau mỗi chiều hoàng hôn
Dù mái tóc giờ chẳng còn xanh nữa
Nhưng tình trong tim cháy thành ngọn lửa
Gói trọn niềm tin, sáng giữa thăng trầm
Yêu anh thật nhiều, xin hãy vững tâm!
Đường tương lai không lầm khi bước tới
Chẳng ngại gian nan, sẵn lòng chờ đợi
Một ngày mai chân trời mới sắc hồng
Tình chúng mình sẽ thỏa nỗi nhớ mong
Câu ước hẹn, nghĩa vợ chồng giao kết

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen