Seiten

Sonntag, 14. Februar 2021

TẾT VÀ NỖI LÒNG XA XỨ

 

Bên này dẫu tuyết khắp nơi
Lạnh âm 10 độ, nắng ngời sáng trong
Dẫu "dãn cách", vẫn ấm lòng
Bình yên trao gửi tình nồng.... mừng Xuân...
Nhìn về Quê Mẹ thương dân
Mưa dầm, gió bấc.... quất quần nát tan.....
Công suốt năm... nước mắt chan....
Hoa tết mất giá.....dân càng thêm đau
Đảng "tài tình" ở những đâu?
Mà dân khốn khổ, trĩu đầu nợ mang???
Dinh thự các quan khang trang
Toàn trụ sở đảng đàng hoàng....thật to....
Còn dân.... Tết đến thêm lo
Tiền không, gạo thiếu, co ro dịch tràn....
Vui gì khi năm mới sang?
"Lú" còn ngồi đó, dân càng khổ hơn...
Hai nhiệm kỳ .... chẳng ra hồn
Kinh tế suy sụp, nước non mất dần....
Nợ chồng chất đổ đầu dân
Thuế cao, phí nặng....Nước dần đắm sâu....
Quan đảng vơ vét chia nhau
Rỗng sạch ngân khố, còn đâu cứu người???
Hứa gần trăm tỷ.... đâu rồi???
Dân nào nhận được để đời bớt đau???
Mấy chục triệu đô đi đâu???
Bao nhiêu nước giúp.... nỡ nào không chia???
Nay Tết đến, Xuân lại về
Nhìn dân khốn khổ..... ê chề cờ bay.....
Ai người lo cho dân đây???
Ai VÌ DÂN thật, cảnh này xót không???
Quá dài cho mấy chục năm
Đảng mãi DỐI TRÁ, dân cầm chắc tiêu....
Trọng già LÚ vẫn THAM, LIỀU
Nhận tiếp "trách nhiệm".... Nước xiêu, Dân tàn.....
Biển, đảo mất, quan toàn GIAN
BẤT TÀI, THAM NHŨNG, DÃ MAN, ÁC BẦY....
Dân Việt không nắm chặt tay
Ngẩng đầu đứng dậy đòi ngày TỰ DO
Suốt ngàn kiếp vẫn thân cò
Bị chúng BÓC LỘT .... đừng mơ an bình!
Thanh Bình 10.02.2021

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen