Seiten

Freitag, 27. Januar 2017

Chùm thơ họa cùng bè bạn



DUYÊN TÌNH
(Họa bài “Kỷ niệm ngày siêu trăng” của Mai Bác Sĩ)

Đêm ngắm vầng trăng tỏa rạng ngời
Tâm hồn xao xuyến sóng đầy vơi
Phập phồng biển khát mong chàng tới
Dịu cõi lòng em thỏa nguyện đời
Cho bõ tháng ngày ta ngóng đợi
Vòng tay quấn quýt ngát hương trời
Trăm năm ước hẹn người yêu hỡi
Duyên kết cùng nhau mộng lả lơi


Tiếng Sóng Biển 17.11.2016


Ta say
“....Ta say ta vẫn là ta
Vẫn yêu vẫn ghét vẫn là thế thôi.”
Khúc Ban chiều

Ta say chao đảo đất trời
Cười lên ngạo nghễ trước lời dối gian
Ta say cạn chén hương ngàn
Nghe đời xảo biện, vẫn tan nát lòng
Ta buồn tình đó như không
Trăng tà héo uá, trời trong cũng thừa
Ta say nước mắt tưởng mưa
Ngửa tay đón vạt gió lùa qua đây
Ta bước loạng choạng ngất ngây
Ngỡ là quên hết những ngày đã qua
Ta muốn sống thật như ta
Mà sao không thể, thành ra kẻ hèn?
Ta đâu cần những lời khen?
Khinh lũ xu nịnh, chẳng thèm lợi danh
Làm ngơ giả điếc, không đành
Nên mới nổi sóng biển xanh tảo trừng.

Tiếng Sóng Biển 03.12.2016


TÌNH ĐÔNG (Bài mời)

Chợt nhớ nhung nhiều dĩ vãng xưa
Mênh mang kỷ niệm dưới hiên dừa
Âm thầm em vẫn về trong nắng
Lặng lẽ anh còn đứng dưới mưa
Những lúc mong chờ bên cửa sổ
Bao lần hoài vọng chốn song thưa
Đông sang rét mướt hồn thi lữ
Lãng khách đêm trường mỏi gót chưa ?
Tường Vân

ĐÃ XA  (Bài họa)

Chỉ mới rời tay, tình đã xưa
Níu làm chi nữa, khóc bằng thừa
Ngậm ngùi tiếc nuối lòng cay đắng
Lệ đẫm bờ mi, đời ướt mưa
Thần tượng lâu nay bỗng sụp đổ
Trăng tan từng mảnh trước song thưa
Buồn ôm gối chiếc  thương lữ thứ 
Hy vọng chẳng còn, giấc tỉnh chưa?

Tiếng Sóng Biển 06.10.2016

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen