Seiten

Mittwoch, 20. November 2013

Những câu hỏi?/ Nơi ấy? Vá tình anh vào em

Trang này TSB giành cho cảm xúc lấy từ ý thơ của Danh khuyết. Xin cám ơn người bạn không tên mới quen! (Tất cả hình ảnh chỉ có tính minh họa)
Những dấu hỏi?

Có một lần ta biết
Có một thứ cứng, lạnh hơn đá
Là trái tim đóng băng

Có một lần ta biết
Nỗi hờn ghen thiêu đốt trong lòng
 Rát bỏng hơn ngọn lửa

Có một lần ta biết
Nước cũng chảy ngược dòng
Là giọt nước mắt nuốt ngược vào trong

Chỉ có một điều ta không biết
Tình yêu có thể làm những điều ngược lại

Được không ???

Danh khuyết




Bạn thân yêu, tôi đã từng được biết
Tình yêu thương tha thiết khôn cùng
Sẽ có sức mạnh quyền lực mênh mông
Hoán đổi nhiều điều, tưởng không ngược lại
Biến người thông minh trở thành khờ dại
Đưa kẻ bất nhân trở lại làm Người
Xoa dịu nỗi đau, ngăn nước mắt rơi
Biến kẻ nghèo thành một người "giầu có"
Tặng lòng can đảm cho kẻ "nhát thỏ"
Biến người già thành trẻ nhỏ hay cười
Gắn lành trái tim lỡ bị vỡ đôi
Gieo ánh sáng cho người mù tăm tối.
Quyền lực tình yêu, ai được biết tới
Sẽ yên vui, thanh thản với đời mình
Sẽ thấy đất trời rực sáng lung linh
Trái tim tan băng, bằng tình thân ái
Nỗi hờn ghen không còn chi đáng ngại
Lệ sẽ chẩy xuôi, thương rải khắp miền
Tâm hồn bạn sẽ trở lại bình yên
Niềm hạnh phúc dịu hiền gương mặt sáng.

TSB


Nơi ấy

Nơi thiên đàng cũng là nơi địa ngục
N
ơi khổ đau cũng là nơi hạnh phúc
N
ơi tiếng khóc đem lại nụ cười
N
ơi lặng im vùi chôn những ngậm ngùi
N
ơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc
N
ơi ẩn giấu muôn ngàn điều bí mật
N
ơi những thiên thần chưa kịp thấy ánh mặt trời
N
ơi người đàn bà chia đi một phần cơ thể
N
ơi những người đàn bà đến ... rồi đi
Khuyết Danh

Nơi Chúa trời ban cho ta hạnh phúc
Được hưởng tình yêu, thúc dục trăm năm
Nơi ra đời ai cũng đã từng nằm
Trong đau đớn mẹ âm thầm chịu đựng
Nụ cười tươi của mẹ
đón tiếng khóc òa thoát trứng
Đứa con thơ chưa cứng cáp, yếu mềm.
Nơi khi anh chạm, tình thắm dịu êm
Dù đang khổ, vẫn tới miền hạnh phúc
Nơi kẻ bạo tàn rất dễ làm nhục
Nơi tình yêu háo hức kiếm tìm
Nơi đau đớn trong giây phút đầu tiên
Nơi ẩn dấu mọi nỗi niềm sâu kín
Nơi khiến anh xa, vẫn còn bịn rịn
Nơi "hạt sương rơi" ươm chín ngọt lành
Nơi em muốn chỉ để “đón” mình anh
Cho thương nhớ an lành đời trao gửi
Nơi vĩnh cửu nhắc muôn loài nhớ tới
Phần máu xương thân thể của mẹ hiền
Nơi tối tăm, nhưng ý nghĩa vô biên
Được người ngợi ca nhất miền tục lụy
Nhưng lại kiêng khem, sợ động tên húy
Nên danh thơm dấu kỹ chốn âm thầm.....

TSB



Vá lại tình mình
(cảm xúc lấy từ bài thơ “Vá tình anh vào em” của Danh Khuyết)

Cuộc đời chẳng cho ai được hưởng mọi sự hoàn hảo, mặc dù em cũng đã cố gắng hết mình. Sự đổ vỡ trong tình cảm đã làm trái tim dại khờ, nhạy cảm của em rách nát. Và rồi như định mệnh an bài, em gặp anh, người Tri kỷ, người Bạn đời cùng cảnh, thấu hiểu được nỗi đau ẩn chứa trong trái tim nhỏ bé, yếu đuối này. Em đã níu những sợi nắng ấm, thay tơ vàng dệt lụa, xe chỉ để vá lành lại trái tim hai đứa mình, cho tình yêu mãi muôn đời bền chặt và không đau đớn nữa.

Em bứt sợi nắng mỏng manh
Dệt nên tấm lụa vá lành trái tim
Vuốt nhẹ từng sợi mượt êm
Dịu dàng miết ngón tay mềm xe tơ
Từng sợi nắng, đẹp như mơ
Lóng lánh bẩy sắc, ngẩn ngơ thắm tình
Nhẹ nhàng xuyên nắng qua kim
Luồn thêu từng cánh hoa chìm ý thơ
Vá tình nhau hết hững hờ
Khâu anh lại với đợi chờ tháng năm
Vá lành lại cuộc tình trầm
Mịn màng quấn lụa tri âm giao hòa
Vá tim ta lại với ta
Dìu nhau Tri kỷ mặn mà tơ duyên
Lòng Biển mở đón tình Thuyền
Trăng khuyết tròn lại trong triền miên say……
Mềm mại cắn nhẹ sợi dây
Thắt nút đôi lứa ngất ngây trong tình.

TSB



Vá anh vào em (thơ đối bên trang Danh Khuyết )

Em nhẹ nhàng vá lại những tháng năm
Bằng sợi yêu thương âm thầm mềm mại
Cho vết thương xưa gắn liền mãi mãi
Cho nụ cười duyên trở lại môi mình
Cho đêm ấm nồng, ngày sáng bình minh
Cuộc đời mới trọn ân tình khao khát.
Em vá anh - mảnh đời riêng phai nhạt
Vào tim em, dào dạt khúc tình thi
Vá lại lỗi lầm, xưa cũ ướt mi
Bằng tơ duyên mỗi khi mình gặp lại.

TSB 

4 Kommentare:

  1. Thế này gọi là chơi BLOG, hay chơi thơ , cũng giống như người ta chơi xe hơi hoặc chơi cổ vật...Mà chơi thơ là thú chơi bác học , anh chịu hai liệt nữ ở cái xới này.
    Vá anh vào em...Xưa nay anh chỉ thấy nói trói anh vào em, hoặc buộc anh vào em, Bây giờ lại dùng thơ làm mụn tình, dùng nắng làm chỉ, vá anh vào em...Hay hai em cho anh làm mụn tình "nọ" để các em vá được không hihi!

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Hiiiiiiiiiiii chỉ sợ anh không chịu nổi khi làm "mụn tình" của chúng em thôi.

      Löschen
  2. Mình bị bạn cuốn và nhấn chìm mất rùi... hihi. Rất cám ơn bạn, người bạn nhiệt thành và đáng yêu !

    AntwortenLöschen
    Antworten
    1. Uiiiiiii Bạn có biết thơ bạn có nhiều ý tưởng kỳ lạ, đã quyến rũ mình không? Chính điều đó đã gọi về ý thơ của mình. Mình bị bạn mê hoặc thì có. Hiiiiiiiiiii

      Löschen