Seiten

Mittwoch, 1. März 2017

ĐẤT NƯỚC MÌNH SẼ VỀ ĐÂU?

Nghe chuyện một tên cán bộ đảng viên tên Thuỷ đã 76 tuổi, vốn là Giám đốc ngân hàng trung ương chi nhảnh Bà Rịa, Vũng Tầu bị tố lạm dụng tình dục tới 9 bé gái, đã bị công an lập thành án, nhưng được VKS bao che không khởi tố, chỉ "hoà giải" rồi tính cho "chìm xuồng" khiến Luật sư Lê Luân và gia đình buộc phải đưa ra công luận. 
Chuyện một bà Hiệu trưởng ăn cắp tiền trường này bị tố cáo, lại được điều sang trường khác làm Hiệu trưởng để rồi đi xe vào sân trường, đâm gẫy đùi một bé trai, song tự lập biên bản lấy chữ ký để 100% giáo viên nhà trường cùng ký khẳng định không có chiếc xe nào vào sân trường, mà do bé trai tự ngã khi chơi đùa?
Rồi còn cho quân chặn đường, bày trò ném đá để đánh đập nhân dân đi khiếu kiện Formosa xả độc vô cùng tàn nhẫn, vu khống Cha Thục "đem con bỏ chợ" trong khi cha cũng bị chúng đánh tả tơi, và các đoạn video đều chứng minh Cha Thục cùng đồng hành với dân, luôn kêu gọi dân ngồi xuốn không bạo động và đọc kinh.


Mới đây lại nghe tin chúng sai an ninh giả dạng lưu manh côn đồ bắt cóc 3 nhà hoạt động dân chủ, nhân quyền trong đó có đánh LM Nguyễn Trung Tôn đánh họ dã man, máu mê bê bết, lột hết quần áo, tài sản rồi trói lại vứt vào bìa rừng, dàn cảnh bị cướp.
TSB không thể chấp nhận nổi nhà cầm quyền này. Họ đã quá đốn mạt khi giữ độc tài lãnh đạo mà:
- Không làm cho nền kinh tế phát triển, lại nhờ dựa hoàn toàn vào TQ và tiền đi vay, rồi đổ nợ lên đầu dân.
- Không triệt được tham nhũng để thất thoát tiền bạc, tài sản quốc gia quạ lớn.
- Không đảm bảo được môi trường sống trong sạch cho nhân dân, để dân chết dần chết mòn vì bị đầu độc và bệnh tật.
- Không giáo dục được lớp thanh niên quan tâm tới vận mệnh dân tôc và có ý thức bảo vệ Tổ quốc, ngược lại lèo lái và kích thích tính hung đồ của chúng vì lòng tham mà lao vào trò tranh giành, đánh cướp trong các lễ hội hay chỉ quan tâm tới dục tính, khi đám truyền thông "lề đảng" chỉ biết sục sạo vào chuyện hở vú và cái quần chíp trong váy đàn bà, hoặc đưa chúng mê mải trong những chuyện tình ái nhăng nhít của các sao, và các đại gia.....
- Không bảo vệ được trẻ em trước nạn xâm hại tình dục trẻ em đang ngày một sinh sôi tại VN.
- Không đảm bảo được nền an sinh xã hội cho dân. Mạng con người VN bị coi rẻ hơn cả súc vật.
- Không đảm bảo được quyền sống, quyền làm người tối thiểu cho dân là được bảo vệ và được đối xử công bằng trước pháp luật.

Một nhà nước như thế có đáng tồn tại không? Và chúng ta phải làm gì? 
TSB xin để dành câu trả lời cho các bạn.


Đất nước mình không biết sẽ về đâu?
Khi lớp thanh niên chúi đầu chơi Geame mê mải?
Khi đám trẻ con luôn sống trong sợ hãi
Bị đánh, chửi vì không thuộc bài cô giao?
Bị lạm dụng tình dục, hay hiếp dâm đang thành phong trào?
Bị bỏ rơi khi bố mẹ mải lao vào kiếm sống?
Khi lũ dư luận viên là những kẻ cuồng cộng?
Coi thù là bạn, sẵn sàng vu khống người dân?
Khi công an là từ côn đồ hoá thân?
Và an ninh bỗng trở thành lưu manh áo đỏ?


Đất nước mình sẽ phát triển nhanh, giầu có?
Như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan?
Thôi đừng mơ, khi tham nhũng tràn lan
Bởi độc Đảng để dối gian khắp nơi ngự trị
Các quan đua nhau, bán buôn chữ ký
Cậy chức quyền, dám bỉ mặt dân ngu
Bênh Formosa, đánh đập dân thẳng tay chẳng từ
Bọn ít học vẫn khư khư ôm ghế?
Đừng có mơ
Tự do, dân chủ, nhân quyền khi Đảng còn nhé
Lợi gắn thân, ai có thể rời ra?
Chúng quyết hùa nhau sát hại dân ta
Để giữ quyền, coi Đảng là trên hết
Tổ quốc không còn, dân có thể chết
Nhưng Đảng phải nguyên, nên quay triệt dân thôi
Nếu nhân dân còn nhát nhúa câm lời
Ngày mất nước đang tới nơi khó tránh


Can đảm đứng lên
Hỡi đồng bào, bá tánh
Quân đội, công an nên tránh sang bên
Để dân đối thoại với lũ cầm quyền
Đòi lẽ phải hiển nhiên dân được hưởng
Trả lại cho dân quyền điều hành đất nước
Kiên quyết đấu tranh nhằm buộc Formosa
Thay đổi công nghệ, làm sạch biển, tiền phải chi ra
Trục xuất hết những xí nghiệp ma độc hại
Giữ gìn môi trường, phát triển vững chãi
Cho tương lai con cháu mãi an hòa.

TSB 01.03.017



Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen